MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mê mẩn với "con đường tình yêu" tuyệt đẹp giữa lòng Hà Nội

Hương Mai - Minh Đức LDO | 25/02/2021 10:30

Trong khuôn viên ĐH Sư phạm Hà Nội có một đoạn đường được sinh viên gọi là "con đường tình yêu" bởi nó vừa đẹp, vừa nên thơ và đậm chất "tình".

Mỗi năm, vào mùa thay lá, con đường bên trong ngôi trường ĐH Sư phạm Hà Nội này trở thành địa điểm “check-in” lý tưởng của các bạn trẻ, đặc biệt là những cặp đôi đang yêu.
Đây là con đường dẫn vào thư viện trường, dài khoảng 100m, với hàng cây lộc vừng nổi tiếng. Hàng năm con đường này thu hút dân tình tới nườm nượp, vì nguyên một đoạn dài toàn là cây lá vàng, lãng mạn chẳng khác gì mùa thu ở Hàn Quốc, Nhật Bản hay các nước châu Âu.
Vào sáng sớm hoặc những buổi chiều, chỉ cần ra đây, ngắm những chiếc lá vàng úa đang rơi rụng, các bạn trẻ sẽ có cảm giác mình đang sống trong một bộ phim nào đó.
Con đường này đã khiến ĐH Sư Phạm trở thành một địa điểm ”sống ảo” dành cho sinh viên.
Không chỉ sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội mà các trường lân cận hay thậm chí xa xôi hơn cũng sang đây với hi vọng có những tấm hình mùa thu đăng Facebook hay Instagram.
Mỗi lần bước chân qua con đường này, chỉ cần bước chầm chậm, lắng nghe tiếng lá cây xào xạc cũng đủ làm cho lòng người bình yên đến lạ.
Hai hàng cây lộc vừng chuyển lá vàng, thảm cỏ mượt dưới chân, 12 con giáp tạo hình sinh động tạo nên khuôn viên lý tưởng để học bài và còn viết nên những câu chuyện tình yêu học trò trong sáng, lãng mạn, đầy mơ mộng của rất nhiều trai xinh gái đẹp Sư phạm.
Nếu như cuối tuần rảnh rang hẹn hò bạn bè, người thương đến dưới tán cây đổ lá vàng mà ngắm cảnh, tâm sự thì còn gì tuyệt bằng.
Con đường tình yêu chính là một trong những nơi mà sinh viên Sư phạm tự hào bởi vẻ đẹp nên thơ của nó.
Không chỉ sinh viên từ những trường đại học xung quanh đến đây mà những cựu sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ cũng tìm đến để chụp ảnh.
Cô Trần Thị Mai Hương, cựu sinh viên trường Đại học Ngọại ngữ - Đại học Quốc gia cho biết: “Trước kia thời chúng tôi học, 2 bên đường trồng toàn nhãn cũng đẹp lắm. Bây giờ chuyển thành cây lộc vừng, con đường càng nên thơ hơn khiến chúng tôi tìm về đây mà không khỏi bồi hồi“.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn