MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mê mẩn với những cung đường mai vàng rực rỡ ở miền Tây

YẾN PHƯƠNG LDO | 26/01/2023 16:07
Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, chạy dọc các kênh ở huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ), bạn sẽ bắt gặp những cung đường mai vàng rực rỡ, đẹp mắt, tô điểm sắc xuân cho một vùng quê thanh bình.
Dọc các kênh ở huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ) hoặc huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang), nơi đây người dân trồng rất nhiều mai vàng hai bên đường, chỉ cách vài trăm mét là sẽ có 1 cây mai hoặc một vườn mai rực rỡ.
Điểm đặc biệt là năm nào các chủ nhà vườn cũng chăm sóc mai nở đúng dịp Tết, làm cho mùa xuân thêm tươi đẹp từ ngoài đường vào trong nhà. 
Là người có kinh nghiệm trồng mai nhiều năm, ông Trần Quang Huy (huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) chia sẻ, hàng năm ông đều chăm sóc mai cẩn thẩn, để mỗi dịp Tết đến hàng mai trước nhà nở rộ đều và đẹp, gia đình lại tươi cười chụp những tấm ảnh kỉ niệm bên nhau mừng năm mới.
Hàng mai vàng phía trước nhà của ông Trần Quang Huy soi bóng xuống mặt nước đẹp lung linh, thơ mộng.
Anh Trần Việt Dương (huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) cho biết, tại các con kênh này có những đường mai vàng dài gần chục cây số, mai được trồng đủ khắp ven đường, trong nhà và cả sau vườn. Có gia đình trồng 1-2 cây, nhưng có nhà trồng đến hàng chục cây. 
Những cây mai nở rộ tươi thắm và cánh hoa rụng vàng rực cả góc sân.
Theo anh Dương, do anh đi làm xa nên mỗi dịp Tết được về quê thấy mai nở vàng rực khắp các con đường, làm anh bị mê mẩn và cảm thấy yêu quê hương nhiều hơn.
Cây mai nhà ông Hoàng Bá Ngà (huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) được trồng trong sân nhà tạo dáng tròn đẹp mắt, hoa nở thành từng chùm xum xuê như mang đầy lộc về nhà trong dịp đầu năm.
 Theo chia sẻ của các chủ nhà vườn, đa phần các cây mai ở đây là loại mai 5 cánh truyền thống, có những cây mai đẹp được khách tới hỏi mua với giá cao nhưng họ vẫn giữ lại để có không khí xuân trong nhà. 
Những cây mai rực rỡ hoa vàng, người dân và du khách thoải mái tạo kiểu với đủ mọi góc lạ, đẹp trong ngày xuân.
Các con kênh này này giáp 3 tỉnh, thành là An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ, vậy nên nhiều người dân ở những vùng khác nhau đều có thể dễ dàng tới tham quan, check-in và chụp ảnh. 
 Dọc hai bên những con kênh trong mát, rợp bóng dừa xanh tươi, con người thân thiện, hiền hòa, xen lẫn sắc vàng rực rỡ của những hàng mai, làm cho con đường quê ngày Tết trở nên đẹp và thanh bình hơn bao giờ hết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn