MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mẹ Nam Hải - Bạc Liêu: Điểm tựa tín ngưỡng cho du khách

PHONG LINH LDO | 23/05/2022 07:46

Bạc Liêu - Phật Bà Nam Hải – Quan Âm Phật Đài hay còn gọi là Mẹ Nam Hải là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng không chỉ với người dân bản xứ mà du khách các nơi cũng tìm về tham quan, chiêm bái... 

Tọa lạc tại phường Nhà Mát, cách thành phố Bạc Liêu 8km (hướng ra biển Đông), Quan Âm Phật Đài vào dịp cuối tuần luôn đón hàng nghìn khách tham quan chiêm bái ra vào tấp nấp. Đây được xem là điểm tựa tâm linh của nhiều du khách ngoài tỉnh.
Xuất phát từ Cần Thơ từ 3 giờ sáng để kịp giờ cúng Phật vào buổi sáng sớm, bà Nguyễn Thị Lùn (70 tuổi, Cần Thơ) cho biết: “Hằng năm, tôi luôn cùng gia đình đến đây cúng Phật vào khoảng tháng 6. Tuy nhiên do năm trước đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh nên chúng tôi không thể đến đây cầu cúng. Năm nay, sau khi gia đình sắp xếp, chúng tôi đến đây viếng Phật cho kịp ngày, giờ”.
Để chuẩn bị cho chuyến đi cầu cúng Phật Bà Nam Hải, bà Lùn đã lên kế hoạch rất kỹ càng. Từ các loại trái cây, đến nước uống, hương đèn. Mỗi khi đến cầu bình an cho gia đình, bà cảm thấy cuộc sống trở nên bình an, suôn sẻ.
 Cũng đến viếng Phật Bà Nam Hải, anh Đặng Hùng Triết (35 tuổi, Cà Mau) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến đây viếng Mẹ Nam Hải ở Bạc Liêu, tôi không ngờ nơi đây lại đông người như vậy. Dù chỉ là ngày cuối tuần bình thường nhưng chùa vẫn đông khách thăm, điều này chứng tỏ nơi đây là chỗ dựa tín ngưỡng của nhiều du khách gần xa”.
Tượng Phật Quan Âm Nam Hải có chiều cao khoảng 11m, chưa tính phần bệ tượng. Lúc mới xây dựng, tượng được đặt sát mé biển, mỗi lúc thủy triều lên, nước biển tràn vào có lúc ngập cả chân đế. Qua nhiều năm, do sự bồi đắp của tự nhiên mà vị trí của tượng đài đã cách biển vài cây số. Tượng Phật mẹ Nam Hải mềm mại, thánh thiện được người dân xây dựng hướng mặt ra biển Đông với sự từ bi để theo dõi và ban phước an lành cho người dân sinh sống bằng nghề đi biển, đánh bắt xa bờ.
 Thông thường người dân sẽ mua nhiều đồ để cúng viếng như nhang đèn, trái cây, tiền vàng, bánh,… Sau khi đặt đồ cúng, du khách thành tâm cầu nguyện cho ước muốn của mình.
“Chúng tôi chỉ muốn có cuộc sống yên ấm, vượt qua hoạn nạn, bệnh tật và mong Mẹ Nam Hải phù hộ cho chúng tôi có được điều đó” - chị Nguyễn Ngọc Ngân (42 tuổi, Hậu Giang) chia sẻ.
Qua nhiều năm xây dựng, Quan Âm Nam Hải tại Bạc Liêu thu hút nhiều du khách có nhu cầu tín ngưỡng, đặc biệt là dịp cuối tuần và dịp lễ Phật tháng 3, tháng 4. Đây cũng là điểm đến tâm linh nổi tiếng tại Bạc Liêu nói riêng và Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn