MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mít Thái quay đầu ở cửa khẩu, chủ hàng bắc loa gọi "giải cứu" 10.000/quả

Trần Tuấn - Hữu Chánh LDO | 26/12/2021 19:02

"Giải cứu mít Thái, 10 nghìn đồng một quả siêu ngon, siêu ngọt đây..." là tiếng loa quen thuộc với người dân ngã 4 Phai Trần (TP.Lạng Sơn, Lạng Sơn) những ngày gần đây. Chờ đợi quá lâu không thể xuất hàng qua cửa khẩu, nhiều chủ hàng mít đã yêu cầu lái xe quay đầu về khu vực này bán lại cho thương lái với giá rẻ chỉ bằng 1/4 giá xuất khẩu.

This browser does not support the video element.

Tiếng loa kêu gọi giải cứu mít Thái 10 nghìn đồng/quả tại ngã tư Phai Trần (TP.Lạng Sơn) những ngày qua. 
Những ngày qua, nhiều xe container chở hàng trăm tấn mít Thái từ các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã “quay đầu” tập kết ở Ngã tư Phai Trần (TP.Lạng Sơn, Lạng Sơn), chờ bán cho thương lái với giá rẻ.
Sau khi mua lại mít "quay đầu" từ chủ hàng và tài xế với giá rẻ, các thương lái lắp loa phát tiếng: "Giải cứu mít Thái 10 nghìn đồng/quả", thu hút rất nhiều người dân địa phương đến mua. Tuy vậy, mức giá 10.000 đồng/quả chỉ dành cho các quả nhỏ, chất lượng không còn tốt. Khách hàng tới đây đa phần chọn các quả mít có khối lượng lớn hơn, có chất lượng còn tốt giá từ 8000 - 10.000 đồng/kg. Mức giá dao động từ 30 - 50.000 đồng/quả khoảng 5kg.
 Giá mít "quay đầu" chưa đến 10 nghìn đồng/kg, bằng 1/4 mức giá nếu xuất được sang Trung Quốc. Với hơn 6.200 xe nông sản đang bị tắc tại các cửa khẩu khu vực phía Bắc (tính đến 21.12), theo ước tính của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, thiệt hại cho các doanh nghiệp, chủ hàng có thể lên tới 3.000 - 4.000 tỉ đồng.
Tài xế Nguyễn Văn Chung (tỉnh Bình Định) cho biết, đã "nằm chờ" ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh 22 ngày. Sau khi xe hàng mít có dấu hiệu hư hỏng, chủ hàng đã yêu cầu anh chở mít quay đầu về thị trấn Cao Lộc bán lại cho thương lái với giá rẻ, chấp nhận lỗ hàng trăm triệu đồng.
Những trái mít còn giữ được chất lượng tốt được thương lái bán trực tiếp cho người dân địa phương hoặc sang tải, chở về các tỉnh thành khác như Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng... để tiêu thụ.
Những trái mít hư hỏng nặng thì được cho lên xe chuyên dụng chở đi đổ bỏ.
Theo đánh giá của người dân, mít "quay đầu" sau khi đã bỏ đi các trái hư hỏng nặng thì vẫn giữ được độ ngon, ngọt không thua kém mít tại siêu thị, trong khi giá thì lại thấp hơn rất nhiều. 
Chị Bùi Thị Lương, thương lái người địa phương cho biết: “Năm nay giá mít quá rẻ, sau khi mua lại từ chủ hàng, tôi bỏ đi những trái hư hỏng nặng, không thể sử dụng. Số còn lại bán trực tiếp tại ngã tư Phai Trần hoặc bán cho các cửa hàng buôn bán hoa quả trong và ngoài tỉnh“.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn