MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mồng một Tết ở một ngôi chùa làng

Tường Minh LDO | 12/02/2021 10:37

Mồng một Tết cha... giờ không còn đúng lắm với người dân xã Eatrul, huyện Krông Bông, tỉnh Đăkl Lăkl khi hoạt động đầu tiên của người dân ở đây trong sáng mồng một Tết là đến chùa cầu an.

Chùa Phước Đức là cơ sở Phật giáo vừa được hình thành cách đây hơn 5 năm ở xã Eatrul, huyện Krông Bông, tỉnh Đăkl Lăkl.

Đây là nơi sinh hoạt tâm linh của cộng đồng người Kinh sống quần cư với người Ê đê bản địa từ những năm 1980 của thế kỷ trước - những người theo đạo Tin lành.
Ngôi chùa hình thành đã thay đổi tập quán sinh hoạt trong dịp Tết của người dân địa phương.
Thay vì “Tết cha...”, họ đến chùa lễ Phật...
Giống như hầu hết các địa phương ở miền Trung - Tây Nguyên, người dân Eatrul đến chùa chỉ mỗi cầu an cho bản thân và gia đình...
Sau cầu an sẽ hái lộc...
Là những lá thăm đoán vận may mắn, xấu tốt cho một năm dài phía trước...
Hầu hết người dân phải nhờ đến sư nữ trú trì giải thích những lá thăm cũng như gởi đến họ những lời chúc và động viên...
Chuông trong vườn chùa do một Phật tử người địa phương phụ trách.
Đây còn là không gian để người dân mặc đồ đẹp chụp ảnh lưu niệm trong năm mới.
Không gian đẹp như phim trường...
Tất nhiên nhà chùa không quên đây đang là mùa dịch nên chuẩn bị sẵn nước sát khuẩn từ lối vào.
Và ai vào chùa cũng phải mang khẩu trang...


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn