MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mua hẳn 200kg cá phóng sinh ngày ông Táo, bị chích điện diệt "phân nửa"

Đình Trường - Anh Tú LDO | 17/01/2020 15:16

Để không bị chích điện hay vây bắt, nhiều người dân tại TPHCM chấp nhận bỏ tiền thuê thuyền ra giữa sông phóng sinh cá trong ngày ông Công, ông Táo. Tuy nhiên, giải pháp này cũng chỉ mang nhiều ý nghĩa tinh thần khi nạn tận diệt cá sông vẫn ngang nhiên diễn ra.


This browser does not support the video element.

Thả cá phóng sinh tại chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh, TPHCM).

Sáng 17.1 (ngày 23 tháng Chạp), nhiều gia đình ở TPHCM tìm tới các địa điểm như: Sông Sài Gòn, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè... để phóng sinh cá.
Theo quan niệm dân gian, trong lễ cúng ông Công, ông Táo không thể thiếu cá chép. Loài vật này được cho là  sẽ hóa rồng, đưa ông Táo chầu trời. Đồng thời, đem lại thành công, thịnh vượng cho gia chủ. 
Tại chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh, TPHCM), một số người cẩn thận thuê hẳn thuyền ra giữa sông Sài Gòn để thả cá.
 Chỉ trong buổi sáng ngày 23 tháng Chạp, ghi nhận của PV cho thấy, nườm nượp người đã sử dụng dịch vụ này.
Chị Minh Hạnh (quận Bình Thạnh, TPHCM) cho hay năm nào cũng tới đây để phóng sinh cá. “Thả xong cá mà thấy nhẹ nhõm hẳn, hy vọng một năm mới bình an, như ý cho gia đình mình” - chị Hạnh nói.
Trong khi đó, có người thả cả vứt cả túi ni lon xuống sông.  
Ghi nhận PV cho thấy, có nhiều người mua lượng cá lớn để phóng sinh. Bà Huyền (quận Bình Thạnh, TPHCM) cho biết đã mua tới 200kg cá trong ngày ông Công, ông Táo để thả.
 Những thùng lớn đầy cá được khiêng lên thuyền ra giữa sông phóng sinh.
Tuy nhiên, những con cá vừa mới thả xuống đã ngang nhiên bị chích điện, vây bắt.
Mới đây, UBND TPHCM có chỉ đạo ngăn chặn tình trạng tận diệt cá trên các sông, kênh rạch. Dù vậy, tình trạng này gần như không được cải thiện.
Cá vừa phóng sinh đã yên vị ngay trên thuyền của người đi chích điện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn