MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Muôn hình vạn trạng kiểu ngóng con ở kỳ thi THPT quốc gia 2018

Phương Phú - Tùng Thế LDO | 25/06/2018 18:12
Tính đến chiều ngày 25.6, các sĩ tử trên cả nước đã hoàn thành hai môn thi Ngữ văn và Toán. Trong lúc con thi, các bậc phụ huynh kiên nhẫn chờ bên ngoài trường học. Có thể nói nói, không khí trong phòng thi căng thẳng một thì ngoài cánh cổng căng thẳng mười.
Vỉa hè, gốc cây, quán trà đá... là những điểm trú chân lý tưởng của phụ huynh. Ảnh: Sơn Tùng
Nhiều người trang bị cho mình kính râm, quạt tay, nước lọc... đợi con hoàn thành bài thi. Ảnh: Anh Phú
Chờ con thi các mẹ "tám" chuyện Ảnh: Hà Phương
Thức dậy từ 5h sáng, nhiều phụ huynh đã “thấm mệt“. Ảnh: Hà Phương
 
Người cha lo lắng cho cô con gái bé bỏng. Ảnh: Tô Thế
 
Ông Lưu Mạnh Hùng tranh thủ đọc báo, tờ rơi để giết thời gian: "Cả nhà tôi dậy từ 5h sáng để chuẩn bị. Vợ chồng tôi thay nhau nghỉ để đưa con gái út đi thi".
"Hôm nay, tôi dậy từ 4 rưỡi sáng để đưa cháu đi thi. Mặc dù dậy sớm hơn mọi ngày nhưng không thấy mệt, chỉ lo con không làm được bài thi - Phụ huynh bộc bạch". Ảnh: Anh Phú
“Con đi thi mà tôi mất ngủ 2 đêm nay rồi!“. Ảnh: Phan Tuấn Anh
 
Phụ huynh lo lắng, nóng ruột là điều dễ hiểu. Ảnh: Sơn Tùng
Phụ huynh Đặng Thi Minh rạng rỡ khi nhìn thấy con gái. Ảnh: Hà Phương.
Phụ huynh lưu giữ từng khoảnh khắc của “sĩ tử“. Ảnh: Sơn Tùng.
Người chồng gọi điện về cho vợ để báo tin con đã vào phòng thi. “Vợ tôi ở nhà còn cuống hết cả lên, không gọi về báo cáo là không yên tâm“. Ảnh: Tô Thế

Người bố âm thầm dõi theo con chạy vào phòng thi. Ảnh: Hà Phương.
Phụ huynh “cắm rễ” tại cổng trường. Ảnh: Anh Phú

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn