MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mướt mắt mùa vàng ruộng bậc thang trên đỉnh trời Tây Bắc

Thanh Miền - An Trịnh LDO | 09/10/2022 11:24
Yên Bái - Mù Cang Chải đã trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ mỗi dịp mùa vàng (lúa chín) trải dài trên những thửa ruộng bậc thang.
Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2007 đã được Bộ VH-TT&DL xếp hạng di tích danh thắng cấp quốc gia, đầu năm 2022 danh thắng này vừa đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt. Đây là một di sản văn hóa do những “nghệ sĩ chân đất” là người dân nơi đây qua rất nhiều thế hệ tạo nên. Ruộng bậc thang cũng làm mê mẩn bao nhiêu du khách trong và ngoài nước khi đặt chân tới Mù Cang Chải vào mùa nước đổ hay mùa lúa chín. Ảnh: Thanh Miền.
Thời điểm hiện tại đang chính vụ lúa chín, những bông lúa trĩu hạt vắt vẻo trên nhiều vị trí ruộng độc đáo như: Đồi mâm xôi, móng ngựa... là một nét rất riêng của vùng đất Mù Cang Chải.
Nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm cũng được tổ chức đi kèm phục vụ du khách.
Khu vực đồi Móng ngựa buổi sớm.
Du khách có thể hoà mình với thiên nhiên, cảnh sắc và văn hoá con người... Chị Hoàng Hân (du khách tới từ Lào Cai) chia sẻ: “Ruộng bậc thang có ở nhiều nơi, nhưng ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải rất khác, chúng mang nét độc đáo và thể hiện được rõ bản sắc, tập quán sản xuất của đồng bào người Mông nơi đây. Đây là điều mà tôi rất muốn được trải nghiệm và chiêm ngưỡng".
Những góc độ khác nhau, sẽ cho ra những bức ảnh gam màu độc đáo.
Lúa chín vàng mướt mắt trên những thửa ruộng bậc thang.
Tới Mù Cang Chải mùa này du khách còn được thử sức với bộ môn thể thao mới lạ - Dù lượn.
Được quan sát toàn bộ thung lũng Khau Phạ, những thửa ruộng bậc thang đang chính vụ mùa vàng chắc hẳn sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị với những du khách xa gần.
Có những ngày thời tiết lý tưởng để săn mây. Chị Vàng Thị Trang (39 tuổi, trú xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải) chia sẻ: "Năm trước do dịch bệnh nên không nhiều du khách về đây. Năm nay khách về nhiều nên người dân trong vùng rất phấn khởi, hy vọng du khách đến đây vui chơi sẽ lưu lại những ấn tượng tốt đẹp".
Sở dĩ gọi Mù Cang Chải là xứ sở của ruộng bậc thang bởi mới đây, qua thông tin từ người dân địa phương, các cơ quan chức năng đã phát hiện ra hàng chục khối đá khổng lồ nằm rải rác tại các xã trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, nhưng tập trung nhiều nhất lại xã Lao Chải. Điều đặc biệt ở những phiến đá này là những hoạ tiết có niên đại hàng trăm năm tuổi như những “bản thiết kế” về các thửa ruộng bậc thang hùng vĩ này.
Ông Lý Kim Khoa - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho biết: “Đến nay, vẫn chưa đủ tài liệu để nói rằng, trước đó đã có cư dân dân tộc Mông sinh sống ở trên vùng núi cao này hay chưa. Nhưng có thể tạm khẳng định, những hình vẽ ruộng bậc thang khắc trên các khối đá cổ này có tuổi đời cách đây chỉ khoảng 300 đến 450 năm“.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn