MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Năm 2018 và những cuộc xung đột đẫm máu

Văn Thắng (Reuters) LDO | 30/12/2018 19:24

Năm 2018 đang bước vào những ngày cuối cùng với một cuộc hành trình 365 ngày đầy biến động. Năm nay, chiến sự vẫn nổ ra ở nhiều quốc gia, những cuộc bạo động, xung đột vẫn tiếp diễn gieo rắc cái chết, nghèo đói, bệnh tật, nỗi sợ cho hàng triệu người trên thế giới.

Một thành viên của Bộ Quốc phòng Syria đang bế theo một đứa trẻ bị thương ở thị trấn Hamoria, Đông Ghouta, Damascus, Syria.
Hệ thống chống tên lửa Iron Dome đặt gần thành phố phía nam Sderot, Israel phóng một tên lửa đánh chặn lên bầu trời để bắn hạ các tên lửa được phóng từ Gaza sang Israel vào ngày 9.8.2018.
Saleh Hassan al-Faqeh nắm tay cô con gái 4 tháng tuổi của mình tên là Hajar. Cô bé đã chết vì suy dinh dưỡng tại bệnh viện al-Sabeen ở Sanaa, Yemen, ngày 15.11.2018. Fouad al-Reme, một y tá ở Bệnh viện Sabeen cho biết, Hajar đã tỉnh táo khi đến bệnh viện nhưng cô bé bị thiếu oxy, "Cơ thể cô bé lúc ấy hốc hác, chỉ còn da bọc xương“, anh nói.
 
Một đứa trẻ ngủ ngon lành trong một cái túi ở làng Beit Sawa, phía đông Ghouta, Syria, khi em theo gia đình bắt đầu cuộc hành trình di cư không rõ ngày mai sẽ ra sao.
 
Ít nhất 25 người thiệt mạng trong 2 vụ nổ liên tiếp ở thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 30.4. Trong số nạn nhân có phóng viên ảnh hàng đầu của hãng tin AFP và nhiều phóng viên có mặt ở hiện trường khác. Giới chức Afghanistan xác nhận 9 phóng viên thiệt mạng. Ngoài ra, hai vụ nổ còn làm gần 50 người bị thương.
Một người đàn ông Palestine tranh cãi với một người lính Israel khi những người Palestine phản đối Israel đóng cửa một trường học Palestine gần Nablus ở Bờ Tây bị chiếm đóng, ngày 15.10.2018.
Một người đàn ông bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau cuộc không kích ở khu vực Saqba, ở vùng ngoại ô phía đông Damascus của Ghouta, Syria, ngày 9.1.2018.
Hàng nghìn em nhỏ từng phải gia nhập các tổ chức vũ trang trong thời kỳ nội chiến tại Nam Sudan đã tham gia vào buổi 'lễ giải ngũ' được tổ chức ở ngoại ô Yambio để trở về với gia đình và cuộc sống thường nhật.
 
Một người đàn ông khóc bên cạnh cô con gái bị thương tại bệnh viện sau vụ tấn công tự sát ở Kabul, Afghanistan, ngày 22.4.2018.
Ngôi làng Tchee của Grace nằm ở phía đông tỉnh Ituri, đông bắc Cộng hòa dân chủ Congo, nơi đã diễn ra các cuộc xung đột sắc tộc suốt hàng thế kỷ qua nhằm tranh giành đất đai giữa nhóm người Hema chuyên chăn nuôi gia súc và những người nông dân Lendu, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng. Trong một vụ tấn công bất ngờ vào làng Tchee, những kẻ tấn công cầm dao xông vào ngôi làng vào ban đêm. Bất kỳ ai, thậm chí cả Rachele-Ngabausi - em nhỏ hai tuổi vô tội, cũng là nạn nhân của chúng.
 
Các binh sĩ của Quân đội Syria Tự do được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đang lôi những binh sĩ bị thương ra khỏi khu vực giao tranh ở Rajo, Syria, ngày 3.3.2018.
Một người phụ nữ bất tỉnh được đưa ra khỏi đống đổ nát ở thị trấn Douma bị bao vây, phía đông Ghouta, Damascus, Syria, ngày 22.2.2018.
 
Một người đàn ông đang bế trên tay thi thể của một thai nhi có mẹ bị giết bởi một cuộc không kích ở Hodeida, Yemen, ngày 2.4.2018.
 
Một đứa trẻ được điều trị ở bệnh viện ở thị trấn Douma, Đông Ghouta, Damascus, Syria, ngày 25.2.2018.
Người Palestine tập trung quanh một tòa nhà sau khi nó bị máy bay Israel ném bom, tại thành phố Gaza, ngày 9.8.2018.
Mave Grace, 11 tuổi, chị gái của Racahele-Ngabausi đã bị một phiến quân chặt một phần cánh tay sau cuộc tấn công làng Tchee. Bức ảnh được chụp vào ngày 12.4.2018.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn