MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngắm cây thị cổ khổng lồ tỏa bóng xanh mát trên 700 năm tại Hà Tĩnh

MINH LÝ LDO | 03/06/2023 07:00

Cây thị cổ trên 700 năm tuổi tại Hương Sơn (Hà Tĩnh) gắn liền với sự tích hai người anh hùng khởi nghĩa Lam Sơn là Lê Lợi và Nguyễn Tuấn Thiện làm lễ ăn thề, nguyện đồng tâm hiệp lực đánh đuổi quân Minh xâm lược.

Ngày 29.5.2023, cây thị cổ trên 700 năm tuổi tại xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) được Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là “Cây di sản”.
Cây thị nằm trong khuôn viên của gia đình chị Nguyễn Thị Hương, thôn Kim Sơn, là cây cổ thụ được nhiều người dân và du khách yêu thích, thường xuyên tìm đến thưởng lãm.
Cụ Uông Xuân Tôn (94 tuổi) kể về những sự tích gắn liền với cây thị cổ: “Vào năm 1425, vua Lê Lợi đã kéo quân vào vùng đất Đỗ Gia (tức Hương Sơn, Hà Tĩnh ngày nay). Tại đây, Lê Lợi đã gặp nghĩa quân Cốc Sơn của Nguyễn Tuấn Thiện. Hai người đã cùng nhau giết con ngựa trắng lấy máu uống, cắt tóc thề ngay dưới gốc cây thị cổ này”.
Tương truyền, thời kỳ đó Lê Lợi bị giặc Minh truy đuổi gắt gao, chạy vào trốn trong cây thị, giặc cho đàn chó vây quanh lục soát. May có một con báo đốm trắng ngồi trên ngọn cây thị bất ngờ nhảy xuống bỏ chạy, thu hút đàn chó cùng binh lính đuổi theo, ông mới thoát chết.
Theo người dân trong vùng kể lại, cây thị này rất thiêng, người dân nơi đây thường đến thắp hương dưới gốc cây. Năm 2021, con cháu dòng họ Nguyễn Tuấn và nhân dân trong vùng đã đóng góp kinh phí xây dựng một miếu thờ nhỏ dưới cây thị cổ và khắc vào tấm bia ghi lại sự việc Lê Lợi, Nguyễn Tuấn Thiện đã tuyên thệ tại đây.
Trải qua hơn 700 năm, cây thị vẫn sừng sững, xanh tốt, tỏa bóng che mát cả một vùng rộng lớn.
Cây thị cổ có chu vi rất lớn, gân guốc, vững chãi, nhiều người vòng tay ôm vẫn không xuể.
Thân cây thị rất lớn, thể hiện sức sống mãnh liệt vượt thời gian.
Trải qua hơn 7 thế kỷ, người dân nơi đây xem cây thị cổ như một biểu tượng thiêng liêng và thân thuộc của quê hương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn