MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngắm ngôi nhà với hoạ tiết độc lạ ở Sóc Trăng

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG LDO | 30/10/2022 17:01
Từ năm 1998, ông Huỳnh Văn Mười, hay còn gọi là ông Mười Thỏ (thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) đã mạnh tay chi 1,2 tỉ đồng để xây dựng ngôi nhà với những hoạ tiết độc lạ. Theo thời gian, ngôi nhà của ông đã được nhiều người biết đến và gây tò mò, thú vị cho khách tham quan.
Từ thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, chạy dọc theo Tỉnh Lộ 42 khoảng 5km sẽ đến Huỳnh Gia Trang – ngôi nhà độc lạ của ông Huỳnh Văn Mười (87 tuổi), còn hay gọi là ông Mười Thỏ.
Không quá sang trọng hay cầu kỳ, ngôi nhà của ông Mười Thỏ đơn sơ, bình dị mang đậm chất miền Tây nhưng với những hoạ tiết lạ mắt đã tạo sự tò mò và thích thú đối với với khách tham quan.
Theo chân bà Mười (83 tuổi, vợ ông Mười Thỏ) đi tham quan và ngắm ngôi nhà, chúng tôi đặc biệt ấn tượng bởi ông bà đã dành một gian nhà riêng để thờ Bác Hồ, cùng trang trí những câu thơ viết về Người một cách cung kính, trang trọng. 
 Ông Mười Thỏ xúc động chia sẻ, vì thời xưa ông bà quá thương Bác Hồ nên đã thờ ảnh Bác khắp xung quanh nhà mình. Ông luôn nhớ đến sự hy sinh cao cả của Bác dành cho dân tộc và tâm niệm rằng cả đời này ông cùng gia đình phải mang ơn Bác. Vì thế khi xây nhà, ông đã lên ý tưởng và thuê thợ vẽ trang trí những hoạ tiết về Bác và Đảng.
Bên cạnh đó, ở gian trái nhà còn có những bức tranh tái hiện lại giai đoạn từ năm 1982 - 2008, những gian khổ, nhọc nhằn mà ngày xưa ông bà Mười đã cùng nhau trải qua. Từ việc chèo ghe, giữ xuồng, đi cấy đi cày tuổi đôi mươi, rồi ông đi chăn trâu, bà ở nhà nuôi heo, nấu rượu,... mặc dù cực nhọc nhưng hai ông bà sống hạnh phúc, bình dị dưới mái tranh nghèo, bên lu nước mát. 
Bà Mười nói, đây là hình ảnh ngày xưa ông đi đào đất cho người ta, rồi buổi trưa lên chòi ngồi vừa nghỉ mệt vừa tụng kinh cầu bình an cho gia đình, cho xóm giềng, quê hương. 
"Có khi làm mướn giữ trâu/ Cuộc đời vất vả nào đâu quản gì" - "Vợ bừa chồng chế gian nan/ Cùng nhau chung sức gắng làm nuôi con"...
Được biết, tất cả những dòng chữ, câu thơ viết trên tường đều từ ông Mười ngâm thơ ra rồi thuê thợ về trang trí. Còn bà Mười thì có tài ca cổ, từ thời son trẻ tới nay tận 83 tuổi nhưng chất giọng vẫn ngọt ngào từng câu chữ. 
Theo chia sẻ của ông Mười, ngôi nhà "Huỳnh Gia Trang" này được xây vào năm 1998, thời bấy giờ ông đã mạnh tay chi tổng 1,2 tỉ đồng để dựng nên ngôi nhà với những hoạ tiết riêng dựa trên ý tưởng của mình. Theo thời gian, ngôi nhà của ông đã được nhiều người biết đến và gây tò mò, thích thú khách tham quan.
Ông bà có tổng cộng 10 người con, đến nay ai nấy đều đã có nhà cửa và công ăn việc làm ổn định. Vào các dịp lễ tết quy tụ về, ông bà lại có những câu chuyện để kể cho con cháu nghe, kỉ niệm về một thời khó khăn, gian khổ của mình để có được cuộc sống vui vẻ, sung túc như ngày hôm nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn