MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngắm Việt Nam đẹp ngỡ ngàng qua ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ

Hoàng Long LDO | 28/03/2019 14:59

Vượt qua rào cản về ngôn ngữ, nhiếp ảnh gia người Mỹ Justin Mott đã rong ruổi trên khắp đất nước Việt Nam, lột tả hết những cảnh sắc lung linh của đất nước và con người qua những tấm ảnh. Bộ ảnh được đăng tải trên National Geographic. 

Chia sẻ trên trang National Geographic, Justin Mott cho biết chuyển đến Việt Nam từ năm 2007. "Tôi hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ địa phương, nhưng khi tôi đến thăm Việt Nam để được bảo hiểm, tôi đã yêu đất nước này và quyết định làm việc tại đây". Sau một thời gian lang thang khắp Hà Nội cùng chiếc máy ảnh trên tay, Justin Mott đã gặp và được những người bạn Việt Nam dẫn đi du ngoạn khắp nơi trong một chuyến đi chụp ảnh ngẫu nhiên.
 "Tôi đã thiếu khái niệm chia sẻ ảnh", Mott chia sẻ. Anh nhớ lại quá khứ từng tham gia vào cuộc cạnh tranh khốc liệt của giới nhiếp ảnh báo chí Mỹ.
 "Khi tôi đến Việt Nam, tôi đã chia sẻ ảnh". Mặc dù vẫn bảo vệ bản quyền cho các bức ảnh, nhưng anh cho phép chia sẻ và sử dụng chúng miễn phí để thúc đẩy du lịch Việt Nam.
 Phơi hạt tiêu dưới ánh nắng chiều trên đảo Phú Quốc.
 Người dân phơi hạt tiêu trên những tấm vải.
Một trận đấu bóng chuyền của người dân miền núi sau một ngày dài lao động.
Một khu chợ phiên miền núi cuối tuần đầy sôi động.
Một chiếc thuyền đậu ven bờ ở đảo Phú Quốc.
 Cảnh rừng núi Hà Giang gần biên giới.
Mặt trời mọc giữa những ngọn núi phủ mây trắng.
 Con người trước thiên nhiên.
 Một nhà sư thiền định trong ánh bình minh của biển cả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn