MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngày Xuân, đi săn mây trên cánh đồng điện gió ở Quảng Trị

HƯNG THƠ - NGUYÊN BÔN LDO | 10/02/2024 10:00

Cảnh sắc thiên nhiên đẹp, cạnh đó còn có những cánh đồng điện gió mờ ảo trong sương sớm, khiến các điểm săn mây ở huyện miền núi Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị thu hút nhiều du khách đến thưởng lãm vào dịp Tết.

Tại huyện miền núi Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị, mấy năm trở lại xuất hiện cánh đồng điện gió ở các xã Hướng Linh, Hướng Tân, Hướng Phùng... Cùng với thiên nhiên, đã tạo nên cảnh sắc đẹp, đặc biệt là biển mây mỗi sáng sớm.
Từ chỗ vài người mê cảnh đẹp tự tìm đường, địa điểm đi ngắm cảnh, nay đã hình thành dịch vụ dẫn khách đi săn mây do một số bạn trẻ ở huyện Hướng Hóa tổ chức. Điểm săn mây lý tưởng, là ở xã Hướng Tân, đồi Cu Vơ, điện gió Liên Lập. Trong ảnh, nhóm du khách 6 người ở tỉnh Thừa Thiên Huế cắm trại, qua đêm tại khu vực xã Hướng Tân.
Đêm trăng, nhiều sao, ánh điện đổ lóe lên từ các cánh quạt điện gió. Nhiệt độ ở ngoài trời tại các điểm săn mây khá thấp, vào dịp Tết thì khoảng 15 độ. Nên các nhóm du khách luôn nhen bếp lửa để sửa ấm.
Muốn ngắm biển mây, 5h sáng du khách phải thức dậy. Nếu thời tiết thuận lợi, biển mây phía dưới sẽ dày đặc, bao phủ cánh đồng điện gió.
Nguyễn Thị Hải Lương (trú ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) và 5 du khách lần đầu đi săn mây ở Hướng Hóa. Nhóm này đã nhờ Nguyễn Bôn (31 tuổi, trú tại huyện Hướng Hóa) thiết kế địa điểm săn mây, ăn ở với chi phí 3 triệu đồng.
Biển mây vào sáng sớm khiến Nguyễn Thị Hải Lương và nhóm bạn thích thú. “Mây, cánh quạt điện gió và thiên nhiên quanh đây rất đẹp, thú vị” - Hải Lương, cho hay.
Với 3 triệu đồng/6 du khách tham gia tour săn mây, 15 giờ chiều Nguyễn Bôn đã dẫn khách đến điểm cắm trại. Tối đến, mọi người sẽ được thưởng thức các món nướng, trò chuyện bên bếp lửa, sáng ra thì ngắm biển mây.
Không chỉ ngắm biển mây, nhóm du khách được thưởng thức cà phê Khe Sanh được trồng ở ngay huyện Hướng Hóa, được giới thiệu về loại cà phê mấy chục năm trước được người Pháp đưa lên đây trồng ở các đồn điền, bây giờ nông dân ở huyện này đã nhân rộng diện tích lên vài nghìn ha.
Nguyễn Bôn (trái ảnh) tự tay xay các hạt cà phê rồi pha để cho du khách thưởng thức.
Buổi sáng, ngắm biển mây xong, du khách sẽ thưởng thức bữa ăn sáng bằng đồ ăn nhanh.
Lưu lại cho mình những bức ảnh đẹp về biển mây cạnh cánh đồng điện gió.
Ngay dưới điểm săn mây, còn có cánh rừng sau, khi vào mùa thay lá thì chuyển đỏ, du khách có thể đi thuyền trên hồ thủy điện Rào Quán để ngắm cảnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn