MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiểu thương cùng nhau thức trông cây cảnh xuyên đêm. Ảnh: Quỳnh Trang

Nghệ An: Người lao động co ro mưu sinh dưới tiết trời giá rét

Quỳnh Trang LDO | 20/01/2023 12:00

Nghệ An- Quanh năm bộn bề nỗi lo cơm áo gạo tiền, giáp Tết là khoảng “thời gian vàng” để những người lao động nghèo kiếm  thêm thu nhập. Ai cũng tranh thủ “cóp nhặt” thêm ít tiền để gia đình có cái Tết đầm ấm hơn.

Ngày cuối năm trời rét mướt, cụ ông Nguyễn Văn Hà (72 tuổi, quê huyện Nghi Lộc) vẫn tất tả đi nhặt ve chai trên tuyến đường Đại lộ Lê nin (TP. Vinh, Nghệ An). Ảnh: Quỳnh Trang 
Nhiều lao động tự do đợi việc trong vô vọng tại đường Minh Khai (TP Vinh). Ảnh: Quỳnh Trang 
Những ngày cuối của năm cũ, những người chở hàng thuê rất bận rộn. Họ đang mải miết chạy đua với thời gian mong có thêm thu nhập, chuẩn bị cho gia đình một cái tết tươm tất. Ảnh: Quỳnh Trang 

Chị Nguyễn Thị Quyên (quê ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết: “Làm công nhân môi trường, thời tiết mưa rét cũng phải đi làm. 2 năm trước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID- 19, năm nay không bị ảnh hưởng nhiều nữa nên tôi mong thưởng tết sẽ khá hơn để sắm sửa cho gia đình". Ảnh: Quỳnh Trang

"Công việc của tôi bắt đầu từ 5h30 đến 22h, dọn dẹp phố phường sạch sẽ mới được về” - chị Quyên chia sẻ. Ảnh: Quỳnh Trang

Đêm đến, những tiểu thương phải dựng lều bạt ngay tại gian hàng của mình, thay nhau thức để trông cây cảnh. Ảnh: Quỳnh Trang 
Khoảng 0h đêm ngày 19.1 tại công viên Trung tâm TP. Vinh (Nghệ An) đã vắng người qua lại. Nhiều tiểu thương cho biết, thời điểm này là ăn ngủ cùng cây cảnh, cái Tết ấm no hay không cũng phụ thuộc vào những ngày này. Ảnh: Quỳnh Trang 
Khi nhiệt độ giảm sâu, một số tiểu thương phải đốt lửa để chống chọi với rét buốt. Ảnh: Quỳnh Trang

Tết đã đến rất gần, người lao động vẫn miệt mài mưu sinh dưới giá rét, tất cả đều vì một cái Tết trọn vẹn hơn. Ảnh: Quỳnh Trang 


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn