MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nghệ sĩ xiếc ở TPHCM sau dịch COVID-19: "Nhớ sân khấu đến mất ngủ"

ANH TÚ - KHÁNH LINH LDO | 05/12/2021 14:00

TPHCM - Suốt nửa năm "mắc kẹt" không được biểu diễn, không được nhìn thấy khán giả phía dưới khán đài, những nghệ sĩ xiếc ở TPHCM đang dốc sức tập luyện với mong muốn sớm trở lại sân khấu với những giọt mồ hôi ướt đẫm.

Kể từ hồi tháng 5 khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ 4, rạp xiếc TPHCM đã buộc phải dừng mọi hoạt động. Đã hơn nửa năm trôi qua, những nghệ sĩ biểu diễn ở đây vẫn chưa được gặp lại khán giả. 
Ông Nguyễn Phi Sơn - Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, người tính đến nay là thành viên lớn tuổi và lâu năm nhất còn gắn bó và làm việc tại rạp xiếc tâm sự: "Thực sự mọi thứ rất khó khăn. Nghề biểu diễn xiếc cần phải văn ôn, võ luyện vậy, nếu nghỉ một thời gian không tập luyện thì cơ bắp của mình không còn nhanh nhạy nữa. Thật may trong những ngày tập trở lại sau dịch, mọi người vẫn cháy hết mình với đam mê, tất cả mọi người đều quay trở lại sân khấu tập luyện, có người nói nhớ sân khấu đến mất ngủ"- ông Sơn nói.
Những hàng ghế đã rất lâu không có bóng dáng khán giả. Rạp xiếc đóng cửa im lìm vì dịch COVID-19 bùng phát mạnh, đến giờ cũng chưa có ngày chính thức mở cửa trở lại. 
Tuy nhiên sau nửa năm "tắt đèn", rạp xiếc Gia Định những ngày gần đây đã đã le lói ánh đèn cùng với tiếng cười nói rôm rả của anh chị em nghệ sĩ len lỏi phía sau bức màn nhung trong những giờ phút tập luyện chăm chỉ.
Cố gắng trụ lại với nghề cũng một phần là vì “cơm áo gạo tiền” song những nghệ sĩ ở đây đều chia sẻ rằng dù khó khăn nhưng bản thân chưa từng nghĩ tới việc bỏ nghề. Biểu diễn, đứng dưới ánh đèn sân khấu là đam mê lớn nhất của họ.
Hỏi về quãng thời gian khó khăn do đại dịch, nghệ sĩ trẻ Trịnh Ngọc Hiệu cho biết, sau khi rạp xiếc đóng cửa, anh phải trở về quê nhiều tháng liền, không thể đi diễn cũng không thể kiếm công việc khác, anh chỉ biết mong ngóng ngày được trở lại sân khấu. "Tôi về quê ở ngoài Hà Nội, những ngày đó tôi đều cố gắng tự mua đồ về tập cơ và thể lực tại nhà để duy trì sức khỏe. Những ngày đó thực sự có lúc buồn, chán nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục làm nghề này"- Hiệu tâm sự.
Chị Nguyễn Phương Đông - Nghệ sĩ biểu diễn đu dây lụa và đi thăng bằng bằng tay đã gắn bó 15 năm với rạp xiếc Gia Định tâm sự trong suốt thời gian làm nghề, chưa có giai đoạn nào chị ngừng tập lâu như thời gian dịch vừa qua. "Những ngày gần đây dù không có khán giả, không có lịch diễn nhưng chúng tôi vẫn lên sân khấu luyện tập mỗi ngày vì nghỉ lâu đến lúc diễn lại sẽ không thể diễn được nữa. Khó khăn thì ai cũng khó khăn, chúng tôi rất nhớ sân khấu"- chị Đông nói.
Một số thiết bị, dụng cụ tập luyện được di chuyển ra bên ngoài sân khấu "chờ" tới ngày được sử dụng trở lại.
Ông Phi Sơn cho biết sắp tới vào khoảng giữa tháng 12, đoàn xiếc sẽ đăng tải một chương trình xiếc trên online để tri ân lực lượng chống dịch tuyến đầu. Chương trình đã chọn những bài hát, tiết mục có ý nghĩa để động viên, cổ vũ tinh thần cho các y bác sĩ vì họ đã hết mình vì nhân dân trong nhiều tháng qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn