MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong trận chiến Gạc Ma năm 1988. Ảnh: Phương Linh

Nghiêm trang hướng về 64 bông hoa bất tử Gạc Ma

Phương Linh - Hữu Long LDO | 14/03/2024 15:08

Khánh Hòa - Sáng 14.3, tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma gần 1.000 người là quân nhân, thân nhân, cựu binh, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa, cán bộ Công đoàn, người dân, du khách... có mặt dưới chân tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời" và khu mộ gió với nén hương gửi đến các anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong trận chiến Gạc Ma năm 1988.

Sáng 14.3, tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, LĐLĐ tỉnh tổ chức kỷ niệm 36 năm trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma - Trường Sa.
Cựu binh Lê Minh Thoa (quê Bình Định) và chị Đỗ Thị Hà (vợ liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh) lặng lẽ nhớ về đồng đội, người thân trong ngày các anh ngã xuống vì tấc đất quê hương.
Hôm nay hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân cùng trang nghiêm tưởng nhớ thế hệ cha anh đã anh dũng hi sinh vì nhiệm vụ.
Chị Trần Thị Thủy - Con gái liệt sĩ Trần Văn Phương cùng các đồng đội Gạc Ma, Trường Sa đến ngày này lại cùng hẹn nhau, kể nhau nghe về những người lính quả cảm đã hi sinh.
May mắn trở về trong trận chiến, dù chân đau, gối mỏi, vết thương cũ âm ỉ nhưng từ ngày có khu tưởng niệm chưa năm nào anh Lê Minh Thoa vắng mặt trong ngày 14.3 để thắp hương cho đồng đội.
Khu mộ gió nơi khắc tên từng anh hùng liệt sĩ hi sinh ngày 14.3.1988.
Các chiến sĩ Hải quân hôm nay được nghe về lịch sử bảo vệ chủ quyền biển đảo của thế hệ cha ông. Đây còn là bài học giáo dục truyền thống mà mỗi chiến sĩ Hải quân Việt Nam đều ghi nhớ.
Và trên con đường Hoài niệm là bóng dáng những người lính trẻ luôn sẵn sàng vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì hòa bình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn