MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngộp thở vì "địa ngục rác" ở Hà Nội: Nhắc nhở còn bị chửi bới, dọa đánh

Phan Anh - Đức Mạnh LDO | 27/04/2022 09:00
Nhiều năm nay, nhiều hộ dân tại phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phải sống trong cảnh ngập ngụa rác thải. Nhiều người cho biết, tình trạng đổ rác diễn ra trong thời gian dài nhưng không có sự can thiệp của chính quyền địa phương khiến tình trạng ô nhiễm khu vực này ngày càng trầm trọng.

This browser does not support the video element.

Video: Người dân chật vật sinh sống tại "địa ngục" rác giữa lòng Hà Nội.
Phản ánh đến Báo Lao động, người dân sinh sống tại phường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết nhiều năm qua tình trạng vứt rác bừa bãi tại khu giãn dân nằm giữa hai phường Vĩnh Hưng và Thanh Trì (Hoàng Mai, Hà Nội) diễn ra phổ biến, công khai khiến môi trường khu vực ô nhiễm nặng nề.
Theo đó, rác thải đủ mọi loại từ vật liệu xây dựng đến thực phẩm và cả xác động vật bốc mùi hôi thối khắp một khu rộng lớn. Người nào đi qua cũng “tiện tay” nên ngày qua ngày, bãi rác cứ thế bành trướng.
Sống ngay cạnh bãi rác, bà Lương Thị Hường (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) cho biết những ngày mưa gió mùi hôi thối tạt vào nhà nên đều phải đóng kín cửa. Mưa xuống làm ao tù nước đọng khiến môi trường bị ô nghiễm và đe doạ nghiêm trọng đến sức khoẻ.
“Hai đầu đường đều có xe rác nhưng người ta đi qua đều vứt hết quanh đây. Ra nhắc nhở thì họ còn chửi, thậm chí doạ đánh. Họ cứ rình lúc mình không ở đây là lại mang ra vứt", bà Hường bức xúc.
Mảnh sành, kính vỡ rải rác dọc hai bên đường gây nguy hiểm cho người qua lại, nhất là trẻ em vì ngay gần đó có một trường mầm non lớn.
Rác chồng rác, ruồi nhặng bâu kín, người dân đã phải tự đốt để xử lý mùi hôi. Người dân tại đây cho biết, vì khu tái định cư này nằm giữa khu vực hai phường Vĩnh Hưng và phường Thanh Trì nên không bên nào đứng ra xử lý hoạt động đổ rác tự phát, dẫn đến cảnh quan môi trường tại đây xuống cấp trầm trọng.
Dù ô nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ nhưng vì thiếu không gian vui chơi, người dân vẫn đến đây để tập thể dục. Trẻ con hết chỗ chơi cũng phải đến thả diều trên bãi rác khổng lồ.
Theo bà Phùng Thu Nhã (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai), người dân liên tục cắm biển “cấm đổ rác” nhưng liên tục bị nhổ và vứt đi.
“Tính đến nay đã cắm bao nhiêu biển cũng không đếm xuể. Đường bẩn quá nên người lớn và trẻ con chỉ bắt buộc hay gấp gáp thì mới đi chứ họ toàn vòng qua khu bên cạnh thôi. Tôi đi qua đây phải đeo hai khẩu trang mà vẫn thấy hôi thối lắm“, bà Nhã cho biết.
Người dân mong mỏi chính quyền địa phương sớm vào cuộc xử lý, lấy lại không gian sống sạch sẽ, trong lành, không để ô nhiễm, mất mĩ quan đô thị tiếp tục tồn tại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn