MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người bán cây cảnh Tết và nỗi lo ế ẩm phải đập bỏ cây đêm giao thừa

Bảo Trung LDO | 02/02/2019 21:52

Hằng năm, những người bán cây cảnh dịp tết khắp mọi miền đều chung nỗi lo sợ ế ẩm dẫn đến việc phải đập phá cây cảnh vào đêm giao thừa. Chính vì lẽ đó, nhiều người đã bày hàng hơn 10 ngày trước Tết để tranh thủ bán nhưng vận may không phải lúc nào cũng mỉm cười với họ.

Khu vực xung quanh Đàn Nam Giao, TP. Huế là nơi tập trung rất nhiều người buôn bán cây cảnh dịp Tết Nguyên đán. Nhiều người đã dọn hàng bán từ rất sớm (khoảng 22, 23 âm lịch) để cầu mong vớt vát được chút vốn liếng đã bỏ ra... Ảnh: Bảo Trung
Tuy vậy, không phải lúc nào thời tiết và sức mua của người dân cũng biết chiều lòng họ. Suốt những ngày này, thời tiết ở thành phố Huế khá đẹp, chỉ se lạnh về đêm, nhưng sức mua của người dân khá thấp. Nhiều người vẫn còn nặng nề tâm lý, càng đến cận tết giá cây cảnh sẽ mềm hơn và khi đó họ mới mở hầu bao đi mua... Ảnh: Bảo Trung
Ông Huỳnh Văn Hiếu, người bán quất ở cạnh khu vực Đàn Nam Giao cho biết: “Sức mua của người dân Huế hiện khá thấp, tôi năm nay đã đầu tư gần 150 triệu đồng cho số cây này. Giá thành mỗi cây hiện cũng đang khá mềm, cây lớn nhất cũng chỉ 1.200.000 đồng, cây nhỏ chỉ tầm 400.000 đến 600.000 đồng nhưng vẫn khá ít người mua. Một số người bán hoa cúc cũng lâm vào tình trạng ế ẩm, mỗi chậu hoa cúc cũng có giá 500.000 đồng nhưng chẳng có mấy người mua...Cứ như thế này thì đến đêm 30 Tết chắc tôi phải tiếp tục hạ giá để vớt vát ít đồng”. Ảnh: Bảo Trung
Nhiều người đã thắp hương cầu may, hy vọng trong những ngày ít ỏi còn lại sẽ vớt vát được ít tiền để đem về cho vợ con...Ảnh: Bảo Trung
Những nén nhang thắp vội, được cắm vào chậu hoa cúc, mang theo biết bao  niềm "hy vọng" của người đàn ông trên...Ảnh: Bảo Trung
Người thồ xe (vận chuyển cây cảnh) ở gần đó mải lướt smartphone và vẫn đang đợi chờ trong mỏi mòn. Ảnh: Bảo Trung
Khi người mua hàng heo hút thì chị bán hột vịt lộn ăn theo cạnh bên cũng cùng chung tâm trạng. Ảnh: Bảo Trung
Mai vàng thì vẫn đang đua nhau khoe sắc dưới tiết trời se lạnh... Ảnh: Bảo Trung
Thồ xe tải cũng ế chẳng khác gì thồ xe máy. Ảnh: Bảo Trung
Một cuộc nhậu giải sầu lúc giữa đêm. Ảnh: Bảo Trung
Chẳng biết đến đêm 30 Tết, hàng cây quật này có kịp bán được trước khi bị đập nát hay không?. Ảnh: Bảo Trung
Nhiều người bán cây cảnh cho biết, thuyết phục khách mua cây của mình không phải là việc dễ dàng. Bởi lẽ, quá nhiều người bán và họ sẵng sàng phá giá thị trường bất cứ lúc nào để bán được hàng. Ảnh: Bảo Trung

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn