MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân Hà Nội đón gió lạnh đầu mùa

Tô Thế LDO | 10/10/2023 08:51

Sau chuỗi ngày nắng, sáng nay người dân ra đường đã thấy có sự khác biệt khi Hà Nội đón gió mùa, trời trở lạnh.

Sáng 10.10, không khí lạnh tăng cường bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc khiến nền nhiệt khu vực tiếp tục giảm. Theo ghi nhận của phóng viên, người dân Hà Nội sáng nay khi ra đường đã thấy rõ sự khác biệt khi nền nhiệt giảm. Không còn cái nắng chói chang của ngày hè, trái lại là một không khí mát lạnh. Nhiều người dân mặc áo khoác ra đường.
Trên các tuyến phố của Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân phải mang thêm áo khoác nhẹ.
Các bậc phụ huynh mặc thêm cho con mình chiếc áo khoác nhẹ để đến trường.
Bầu không khí dịu mát, se se lạnh khiến người dân vô cùng thích thú. Nhiều người nán lại khu vực hồ Tây để ghi lại khoảnh khắc trong ngày Hà Nội trở nên thật nên thơ.
Mùa thu với những chiếc xe chở hoa đã trở thành “đặc sản” của Hà Nội. Trong tiết trời se lạnh, nhiều người đã chọn cho mình chiếc áo dài xuống phố và ghi lại những bức ảnh kỷ niệm.
Người dân di chuyển trên cầu Long Biên cảm thấy cái lạnh rõ rệt hơn.
Anh Hùng (Nam Từ Liêm) chia sẻ: “Sáng nay ra đường tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi bầu không khí dịu mát, se lạnh. Khác hẳn với những ngày trước khi đầu ngày đã nắng chói chang. Hôm nay đi làm về, tôi sẽ đưa vợ con đi dạo phố để hít thở không khí mùa thu“.
“Ra đường trong khoảng từ 5-6h thì cảm nhận được không khí se se lạnh rõ nhất, đặc biệt lúc qua cầu Long Biên, gió thổi khá to. Từ hơn 7h xe cộ đông đúc, trời cũng bắt đầu hửng nắng nên nhiệt độ đã tăng lên.” - anh Nguyễn Tuấn Huy (Long Biên, Hà Nội) cho hay

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn