MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân không vào bến, đổ ra đường hành xác, chờ đón xe đi nghỉ lễ 30.4

MINH QUÂN LDO | 28/04/2023 19:22

TP Hồ Chí Minh – Thay vì vào trong bến ngồi máy lạnh chờ đến giờ lên xe, rất nhiều người dân lại chọn cách đổ ra đường, đội nắng - mưa đón xe đi nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Chiều 28.4, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, bế con nhỏ, chịu cảnh bụi bặm, oi bức ngồi vạ vật đón xe trên Quốc lộ 1 trước Khu chế xuất Linh Trung 1 (thành phố Thủ Đức). Xe khách đậu hàng dài bốc dỡ hàng hóa trên Quốc lộ 1. Cảnh tấp nập không khác gì một bến xe thu nhỏ. 
Cơn mưa bất chợt khiến nhiều người phải chui vào gốc cây trú mưa. Khu vực này là điểm đón trả khách tuyến cố định. Theo quy định, xe dừng tại điểm đón trả khách tối đa không quá 3 phút. Nhưng nhiều xe khách nổ máy, nháy xi nhan, mở sẵn cửa, dừng chờ từ 30 phút đến hàng giờ chờ bắt đủ khách rồi mới lăn bánh.
Dù chỗ bắt xe chỉ cách Bến xe Miền Đông mới 4 km, song Nguyễn Minh Anh (22 tuổi, sinh viên trường Đại học Nông Lâm) vẫn ra Quốc lộ 1 đón xe bởi ở đây tiện và gần nhà hơn. "Xe khách có nhiều chuyến đi qua đây nên tôi dễ dàng đón được xe về Bình Định. Tôi biết bến xe Miền Đông mới, nhưng đi đến đó cần phải đón xe buýt hoặc xe ôm mất thêm thời gian nên cũng ngại" – Anh nói.
Nhiều thời điểm ô tô khách đậu 2 hàng ngang gây cản trở, mất an toàn giao thông.
Tương tự, trước cổng bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) trên Quốc lộ 13, hàng chục người thay vì vào bến lại chọn ra đường đứng chờ đón xe.
Trong khi bên trong bến xe Miền Đông, hàng trăm hành khách ngồi máy lạnh chờ đến giờ lên xe. Đại diện bến xe cho biết hôm nay có khoảng 17.000 khách qua bến.
Bến xe Miền Đông hiện chỉ khai thác các tuyến từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh Tây Nguyên và các tuyến hành trình theo Quốc 13, Quốc lộ 14, nên lượng khách tuy đông nhưng không quá căng thẳng. Do vé xe còn nhiều nên hành khách dễ dàng mua được tấm vé đi ngay trong chiều tối 28.4.
Từ lúc 17h đến tối 28.4, hàng ngàn người dân đổ về bến xe Miền Đông cũ để đi chơi lễ. Trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) dòng xe bị nêm chặt, nhúc nhích từng chút.
Xe cộ đan xen nhau nhúc nhích đi về bến xe Miền Đông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn