MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân nghẹn ngào chờ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NHÓM PV LDO | 25/07/2024 09:11

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội bắt đầu từ 7h sáng, dòng người tưởng nhớ liên tục nối dài quanh khu vực Nhà tang lễ Quốc gia.

Ghi nhận của PV Lao Động, đến 8h30 ngày 25.7, dòng người đổ về Nhà tang lễ Quốc gia ngày một đông. Người dân xếp thành hàng dài tại khu vực ngã tư Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ.
Mọi người đều ăn mặc trang nghiêm, kiên nhẫn chờ đợi từ sáng sớm để vào tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
An ninh tại khu vực xung quanh Nhà tang lễ được thắt chặt. Nhiều tuyến phố lân cận hiện đang cấm triệt để các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang).
Lực lượng an ninh túc trực bên trong lối vào Nhà tang lễ Quốc gia.
Các cơ quan, tổ chức, các tuyến phố lớn đều treo cờ rủ để bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn khi tiễn biệt một nhân cách lớn của dân tộc.
Trong lúc chờ đợi vào trong nhà tang lễ, nhiều người dân theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư qua chương trình truyền hình trực tiếp.
Người dân được đề nghị mang theo căn cước, quét mã để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Xúc động, nghẹn ngào không nói được nhiều nhưng trong suy nghĩ, tất cả mọi người đều cảm thấy hụt hẫng và sự mất mát không gì bù đắp được trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Từ 5h sáng, bà Nguyễn Thị Sinh (sinh năm 1952) từ quận Hoàng Mai qua Nhà tang lễ Quốc gia để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà là một trong những người đến Nhà tang lễ Quốc gia sớm nhất sáng nay, một mình đứng trước cổng nhìn vào nơi sẽ diễn ra lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh, một nhân cách lớn.
Dòng người đổ về Nhà tang lễ Quốc gia mỗi lúc một đông. Dự kiến khoảng 18h, người dân sẽ được vào Nhà tang lễ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn