MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân phố cổ Hà Nội quen với cuộc sống chật chội, bất tiện

Hoàng Vũ - Phương Thảo LDO | 18/02/2022 17:26

Hà Nội - Bên trong những ngôi nhà siêu nhỏ nằm sâu trong các tuyến phố cổ đắt đỏ là cuộc sống chật chội, bất tiện... đã kéo dài vài chục năm của nhiều hộ gia đình ở Thủ đô.

Trái với vẻ hào nhoáng, nhộn nhịp ở trung tâm Thủ đô, trong các con ngõ nhỏ của phố cổ Hà Nội là nhiều hộ gia đình sống trong cảnh chật chội, ẩm thấp. 
Lối đi trở thành nhà bếp, tận dụng làm nơi để đồ đạc và cũng là nơi sinh hoạt chung của nhiều gia đình. Sống trong điều kiện chật hẹp nhiều năm nên họ đã quen với cuộc sống bất tiện.
  Trong con ngõ nhỏ, chưa rộng đến 1m (ở số 6 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) là lối đi chung của gần 10 hộ dân sinh sống. Nhà cửa chật chội, hầu hết vẫn phải dùng chung nhà vệ sinh...
Tương tự, con ngõ số 55 Hàng Chiếu (Đồng Xuân, Hoàn Kiếm) sâu hút và tối tăm, nếu 2 người đi ngược chiều nhau thì sẽ phải nghiêng người để di chuyển. 
Nhà chật, ngõ hẹp nhưng vẫn có thể tận dụng mọi chỗ có thể để treo đồ đạc hay phơi phóng.
Vật dụng trong gia đình phải xếp chồng chất lên nhau.
Sinh ra và lớn lên ở phố cổ, gia đình chị Đinh Thị Lý (sinh năm 1986, trú tại ngõ phố Hàng Khoai, Hoàn Kiếm) gặp nhiều bất tiện. Chị Lý kể: "Ban đầu, tôi cảm thấy khá bất tiện khi phải sinh hoạt trong không gian nhỏ hẹp. Cuộc sống ở nơi này chật chội, muốn mua cái tủ lạnh cũng phải bàn bạc suốt nhiều ngày trời. Khi mua được tủ rồi, thì không thể mang lên nhà vì cửa quá nhỏ và khó chui lên”.
Nếu phải di dời gia đình chị Lý sẵn sàng chuyển đi nơi khác rộng rãi, khang trang hơn. “Tuy nhiên, quán ăn buôn bán đang thuận lợi nên tôi cũng lo vì ở phố cổ đã quá quen thuộc. Không biết sang nơi ở mới thì mình sẽ làm gì để có tiền nuôi con ăn học”, chị Lý lo lắng.
Gầm cầu thang rộng vỏn vẹn 1m2 tận dụng làm nhà tắm, nhà vệ sinh, nơi chứa nước.
Nhiều năm sinh sống, người dân nơi đây chưa từng có ý định chuyển sang nơi khác ở. Bởi dù sao với họ cuộc sống ở trung tâm vẫn thuận tiện hơn rất nhiều so với việc ra ngoại vi thành phố.
Sống trong căn nhà có diện tích chưa đầy 20m2 nằm sâu trong con ngõ hẹp thuộc khu phố cổ, ông Tuấn Minh (6 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) than thở: "Tôi sinh sống gần 40 năm. Thật sự cuộc sống ở đây quá khổ. Không chỉ nhà tôi, các nhà hàng xóm đều cũ, dột và mỗi năm lại xuất hiện thêm nhiều vết nứt trên tường. Chưa kể nhà nhỏ, ngõ nhỏ, trẻ con không có chỗ chơi, người lớn không có không gian sinh hoạt”.
Hầu hết các gia đình sinh sống trong những căn nhà nhỏ này đều hạn chế mời khách về nhà. Nếu gia đình có đám cưới, đám hỏi… đều phải thuê địa điểm tổ chức sự kiện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn