MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân quây bạt, dựng lều thức xuyên đêm trông đào, quất giữa giá rét

THẾ ĐẠI LDO | 23/01/2024 15:36

Giữa giá lạnh 10 độ C ở Hà Nội, những người bán đào, quất phải quây bạt, dựng lều thức xuyên đêm để trông hàng.

Dọc các tuyến đường Lạc Long Quân, Tố Hữu vào buổi tối người dân quây bạt, dựng lều để trông đào, quất giữa cái lạnh dưới 10 độ C tại Hà Nội.
Anh Thọ (quê Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, điểm bán đào, quất đã được bày bán từ mùng 6 tháng chạp. Những ngày trời lạnh mà không có mưa thì đỡ vất vả, còn đêm lạnh mà mưa thì chăn, màn cũng ướt hết.
Vào mỗi buổi tối những người trông đào, quất gần nhau lại tụ tập ngồi uống ấm trà nóng để cho đỡ lạnh.
Nhiều những chiếc lều được dựng tạm bởi bạt chỉ vừa cho 1 người nằm bên trong.
Đêm ở Hà Nội đang trong những ngày giá rét, sương xuống nhiều, các tiểu thương lại quây màn che cho các chậu quất.
Tại nhiều điểm bán hàng khác trên dọc tuyến phố, những chiếc lều tạm cũng được dựng lên, chỉ đơn giản là bạt và vài chiếc que gỗ dựng tạm để ngả lưng.
Nhiều tiểu thương cho biết thời điểm này là ăn ngủ cùng cây cảnh, cái Tết ấm no hay không cũng phụ thuộc vào những ngày này.
Đêm xuống nhiệt độ giảm sâu khoảng 10 độ C, một số tiểu thương co ro trong thời tiết rét buốt.
Thay vì dựng lều bạt, 1 tiểu thương đã vào cả cây ATM để chống gió lạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn