MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân uống nước, rửa mặt Giếng thiêng Đền Và, cầu năm mới bình an

HẠNH AN LDO | 13/02/2024 18:06

Ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024, người dân di chuyển đến Đền Và (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) để dâng hương. Tại đây, nhiều người uống nước, rửa mặt Giếng thiêng Miếu cô Chín, cầu một năm mới bình an.

Theo ghi nhận của phóng viên, đã có hàng ngàn du khách đổ về di tích quốc gia Đền Và trong dịp đầu Xuân. Từ sớm ngày mùng 4 Tết Giáp Thìn, người dân và du khách đã tấp nập hành hương về ngôi đền thiêng. Càng về trưa, lượng du khách đổ về đền Và càng đông hơn.
Đền Và hay còn gọi là Đông Cung tọa lạc tại thôn Vân Gia (phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây) là một trong tứ cung của xứ Đoài thờ Tản Viên Sơn Thánh - vị thần đứng đầu trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt. Đền Và được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia vào năm 1964. Đây là một địa điểm linh thiêng, danh thắng thu hút nhiều du khách mỗi khi đến thăm vùng đất Sơn Tây- xứ Đoài.
Lễ hội Đền Và được tổ chức ba năm một lần vào các năm Tí, Ngọ, Mão, Dậu, chính quyền địa phương và dân làng lại tổ chức hội lớn với sự tham gia của 8 làng cùng thờ Đức Thánh Tản.
Tại Đền Và, ngoài dâng lễ và cầu nguyện, người dân thường tập trung tại khu vực Giếng Thiêng Miếu cô Chín để xin nước uống, rửa mặt.
Chị Đinh Thu Thuỷ (xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội) cho biết, đây đã là tục lệ nhiều năm của gia đình chị mỗi dịp Tết. ”Nếu không xin được nước ở giếng thì cảm thấy bứt rứt, không yên. Chính vì thế năm nào cũng vậy, đến với lễ hội đền Và tôi cũng phải múc 1 gầu nước thánh ở đây để uống và rửa mặt mũi chân tay…” - chị Thuỷ chia sẻ.
Cũng giống chị Thuỷ, nhiều người dân đến Đền Và nếu không được xin nước giếng Miếu cô Chín sẽ cảm thấy khó yên lòng.
Rất đông người dân đổ về khu vực Miếu cô Chín, Đền Và để xin nước giếng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn