MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bất chấp thời tiết giá rét, hàng trăm lao động tự do tại Chợ đầu mối tổng hợp thành phố Ninh Bình vẫn miệt mài mưu sinh. Ảnh: Nguyễn Trường

Người dân vất vả mưu sinh dưới tiết trời giá rét

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 27/01/2024 17:41

Ninh Bình - Những ngày qua, đợt không khí lạnh tăng cường đã khiến Ninh Bình chìm trong giá lạnh. Tuy nhiên, nhiều người dân là lao động tự do ở chợ đầu mối tổng hợp thành phố Ninh Bình vẫn phải miệt mài mưu sinh.

Chợ đầu mối tổng hợp thành phố Ninh Bình được xem là chợ đầu mối lớn nhất tại Ninh Bình, chuyên cung cấp các mặt hàng nông sản cho người dân trong tỉnh và các vùng lân cận. Ảnh: Nguyễn Trường
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bất chấp thời tiết giá rét, hàng nghìn lao động tự do, làm nghề bốc vác, vận chuyển hàng hóa ở đây vẫn miệt mài mưu sinh. Ảnh: Nguyễn Trường
Có mặt tại khu vực Chợ đầu mối tổng hợp thành phố Ninh Bình vào lúc 13h ngày 27.1, đây là thời điểm chợ hoạt động nhộn nhịp nhất trong ngày. Theo ghi nhận của PV Lao Động, hàng trăm chiếc xe tải chở rau, củ, quả... từ khắp các nơi trên cả nước đổ về đây. Cảnh mua bán, bốc xếp, vận chuyển hàng hóa diễn ra tấp nập. Ảnh: Nguyễn Trường
Anh Nguyễn Văn Lâm - làm nghề bốc vác hàng hóa ở đây cho biết, hàng hóa từ các tỉnh ngoài chở về đây sau đấy được các tiểu thương mua lại và vận chuyển về các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để tiêu thụ. Thời điểm giáp Tết này nhu cầu mua sắm thực phẩm của người dân tăng cao nên mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở hàng nông sản, thực phẩm từ nơi khác đổ về đây để giao thương. Ảnh: Nguyễn Trường
“Mặc dù vất vả vì phải mưu sinh ngoài trời dưới thời tiết giá rét nhưng cũng phải cố để có thêm thu nhập lo cho gia đình, vì chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết rồi. Nếu làm từ 8h sáng đến khoảng 17h, mỗi ngày cũng thu được từ 700.000 đồng đến 1.200.000 đồng, thu nhập tăng gấp đôi, thậm chí là gấp 3 so với ngày thường” - anh Lâm chia sẻ. Ảnh: Nguyễn Trường
Anh Đặng Văn Khôi - một người bốc vác tại chợ đầu mối tổng hợp thành phố Ninh Bình cũng chia sẻ, “Thời tiết bình thường thì đỡ chứ như mấy hôm nay, thời tiết giá rét kèm theo mưa phùn, nên những người làm nghề bốc vác như chúng tôi rất vất vả“. Ảnh: Nguyễn Trường
Dù thời tiết giá rét nhưng vì miếng cơm, manh áo, những lao động ở đây vẫn miệt mài mưu sinh. Ảnh: Nguyễn Trường

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn