MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người Hà Nội đội mưa, đội gió đi lễ trong ngày mùng 1 cuối cùng trong năm

Người Hà Nội đội mưa, đội gió đi lễ trong ngày mùng 1 cuối cùng năm Quý Mão

Hồng Diệp - Hiệp Phạm LDO | 11/01/2024 14:32

Ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng của năm Quý Mão, dù thời tiết mưa phùn từ sáng sớm nhưng dòng người vẫn đổ về nườm nượp để lễ bái, cầu tài lộc, bình an tại Phủ Tây Hồ, và một số ngôi chùa khác tại Hà Nội.

Trời mưa ngày một nặng hạt nhưng không ngăn bước chân của người dân đến lễ tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội).
“Đi lễ Phủ Tây Hồ đã là một thói quen của tôi mỗi ngày Rằm, mùng 1. Hôm nay là ngày mùng 1 cuối cùng của năm 2023 nên tôi cũng đến đây để lễ tạ, cầu bình an, may mắn cho gia đình.” - Chị Minh Hằng (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.
Khu vực lễ bên trong đông kín người, lễ vật được người dân bày kín tại khu vực trước ban.
“Đây là lần đầu tôi đến Phủ Tây Hồ, cũng đã mua được một khay sính lễ được bán ở ngoài cửa Phủ. Hôm nay trời mưa nhưng lượng người đổ về đây thì không vắng chút nào. Mong rằng bản thân tôi, gia đình và mọi người đều được bình an, mạnh khoẻ.” - Anh Ngọc Tuấn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết.
Tại chùa Trấn Quốc - một ngôi chùa nổi tiếng tại Hà Nội cũng thu hút rất đông cả người dân và du khách đến thắp hương, tham quan.
Mặc dù trời mưa, nhưng du khách khi đến chùa Trấn Quốc vẫn rất thích thú với kiến trúc cổ kính của ngôi chùa cũng như phong tục lễ bái của người dân Việt Nam.
Chùa Hà - một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng để cầu tình duyên cũng thu hút rất đông các bạn trẻ, cả nam và nữ tới với mong muốn tìm được một nửa ưng ý bất chấp mưa gió.
Ngày mùng 1 tháng Chạp có ý nghĩa vô cùng quan trọng với người dân Việt Nam. Dù cho thời tiết không thuận lợi, người dân vẫn cố gắng để đến chùa, bày tỏ tấm lòng thành và cầu mong sức khoẻ, bình an, may mắn đến với mình và gia đình trước khi bước sang một năm mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn