MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người Hà Nội xếp hàng chờ hơn 1 tiếng để đạp vịt ngày cuối tuần

Tuấn Anh - Hà Phương LDO | 05/02/2022 15:53

Hà Nội - Mùng 5 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dù thời tiết rét đậm nhưng nhiều gia đình vẫn xếp hàng, chờ đợi hơn 1 giờ đồng hồ để có thể đạp vịt tại công viên Thủ Lệ.

Kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, công viên Thủ Lệ - vườn Thú Hà Nội luôn là địa điểm thu hút rất đông khách tham quan. Ảnh ghi nhận ngày Mùng 5 Tết tại khu vực bán vé.
 Đặc biệt, đạp vịt là dịch vụ "đắt khách" nhất.
 Theo ghi nhận, người dân đều có ý thức đeo khẩu trang khi đi vào khu vui chơi.
Tất cả những "chú vịt" hoạt động hết công suất vẫn không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. 
Gia đình Anh Hoàng Minh Giang (Hoàng Mai, Hà Nội) xếp hàng cùng nhiều gia đình, nhóm bạn bè. "2 vợ chồng mua vé hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tới lượt. Tuy nhiên, đây là trò chơi vừa rèn luyện sức khoẻ và cả nhà cùng thích tham gia nên dù phải chờ cũng xứng đáng. Tôi cũng bất ngờ khi thấy nhiều gia đình đưa con đến đây chơi Tết". 
Dòng người xếp hàng chờ tới lượt sau khi mua vé đạp vịt. 
Sau 30 phút, chủ khu vực vui chơi sẽ gọi những chiếc thuyền vịt trở về bờ.
Giá vé niêm yết được treo biển công khai các mức 60.000 đồng/lượt, 80.000 đồng/lượt và 120.000 đồng/lượt. 
Khoảng 3 ngày nay, công viên Thủ Lệ thu hút hàng nghìn lượt khách. Các mặt hàng kinh doanh xung quanh công viên cũng đông khách hơn ngày thường.
 Dù thời tiết rét đậm, công viên Thủ Lệ vẫn đắt khách, đặc biệt là dịch vụ đạp vịt. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn