MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động oằn mình mưu sinh trong cái lạnh dưới 10 độ tại Hà Nội.

Người lao động chật vật mưu sinh trong cái lạnh dưới 10 độ tại Hà Nội

Hồng Diệp - Hiệp Phạm LDO | 23/12/2023 06:00

Càng về khuya, nhiệt độ tại Hà Nội càng giảm sâu, nhiều người dân lao động vẫn đang phải vật lộn mưu sinh trong cái rét cắt da cắt thịt.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào lúc 23h00, nhiệt độ tại Hà Nội ở mức 10 độ C, vì là cuối tuần nên người dân ra đường vui chơi vẫn còn rất tấp nập. Thế nhưng trái ngược với khung cảnh đó, nhiều người lao động vẫn đang âm thầm mưu sinh.
Những người công nhân bây giờ mới bắt đầu làm việc để nhanh chóng hoàn thiện việc sửa chữa vỉa hè.
Những người bán hàng rong vẫn miệt mài kiếm sống mặc thời tiết giá lạnh.
“Mình đã gắn bó với công việc này được một thời gian, mình thường hay bán tối và đêm để phục vụ anh em công nhân, tài xế là nhiều. Nhiệt độ mấy hôm nay rét buốt, có đêm chỉ 7-8 độ C, dù mình đã làm quen nhưng sức khoẻ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.” - Anh Nguyễn Chí Thanh (Mỹ Đức, Hà Nội) chia sẻ.
Những tài xế xe ôm công nghệ cũng đang cố gắng bám trụ trong thời tiết lạnh giá để có thêm được những cuốc xe cuối ngày.
“Trời lạnh nên mọi người cũng ít ra đường. Hôm nay mình chưa đủ chỉ tiêu nên chắc sẽ cố gắng chờ đến đêm để nhận thêm chuyến cho đủ chỉ tiêu và kiếm thêm thu nhập. Trời lạnh thế này làm tài xế xe ôm là một cực hình, nhưng làm nghề thì phải chịu thôi.” - Anh Hà Văn Thắng (tài xế xe ôm công nghệ) chia sẻ.
Đối với những người lao động, làm việc, mưu sinh đã trở thành cuộc sống hàng ngày của họ. Dù cho có vất vả đến bao nhiêu, nhưng đằng sau mỗi con người ấy là các con, cả một gia đình để gánh vác nên dường như cái lạnh dưới 10 độ C cũng không làm cho họ cảm thấy nao lòng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn