MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người lao động đội mưa rét, kiên nhẫn mưu sinh trên đường phố Hà Nội

Hoàng Vũ - Thiện Nhân LDO | 06/02/2022 14:51
Hà Nội – Dưới cơn mưa rét mướt, những người lao động tự do lang thang khắp đường phố Thủ đô, chờ đợi từng cuốc xe chở khách hay bán thêm bó hoa, vài quả trứng luộc trong ngày đầu năm mới.
Ngày 6.2, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ C.
Ông Bùi Trường Hà (SN 1955, quê Hưng Yên, làm nghề đạp xích lô chở khách du lịch quanh khu vực phố cổ - hồ Gươm gần 20 năm nay) chạy xe máy lên Hà Nội từ tờ mờ sáng cùng ngày để kịp đón nhóm khách đầu tiên sau đợt nghỉ Tết.
Tuy nhiên, ông Hà chia sẻ: “Thời tiết xấu quá, tôi lên đến nơi cũng là lúc nghe cuộc điện thoại của khách hủy chuyến. Quay về nhà cũng tiếc công nên cứ đặt xe xích lô tại khu vực này nhỡ có người đi thì gỡ gạc lại vài đồng cơm cháo”.
Mỗi cuốc xe ông Hà chở quanh hồ Gươm có giá từ 100 – 200 nghìn đồng/chuyến; tối đa được 2 người lớn, 1 trẻ con. Nhưng từ sáng đến đầu giờ chiều, ông Hà chưa đón được một lượt khách nào.
Gánh hàng rong của bà Vũ Thị Ân (56 tuổi, quê huyện Thạch Thất, Hà Nội) bán vài đồ ăn vặt ở góc đường Tạ Hiện (quận Hoàn Kiếm) nhưng cũng khá vắng khách. 
 Bà Ân than thở: “Những ngày lạnh như thế này ít khách mua lắm. Vì trời rét nên mọi người cũng không đi chơi, mua đồ ăn nhiều. Biết kiếm ăn trong thời tiết này khó khăn nhưng cũng phải ra đường vì nghỉ Tết mấy ngày rồi, kiếm được đồng nào hay đồng đó…".
 Một góc nhỏ trên phố Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm), bà Loan (62 tuổi) ngồi giữa đống ve chai vừa thu hoạc được trong buổi sáng cùng ngày, mặc kệ giá rét đến thấu xương, bà vẫn kiên trì gom nhặt từng vật dụng còn giá trị để bán lấy tiền.
Bà Loan tâm sự: “Trời lạnh như này tôi cũng chỉ còn biết mặc nhiều áo ấm nhất có thể rồi ngồi làm thôi. Lúc nào rét quá thì tôi đi lại, vận động cơ thể hoặc uống nước ấm. Giờ tôi chỉ mong các cửa hàng sớm kinh doanh trở lại vì cứ đóng mãi thì “rác” cũng không có để nhặt”. 
Trời mưa lạnh thấu xương, nhiều gánh hàng rong phải tấp vào lề đường trú rét.
 Càng về chiều, trời càng rét đậm. Khu vực trung tâm phố cổ thỉnh thoảng mới có người đi lại. Những lao động tự do vẫn đội rét, kiên trì mưu sinh, hy vọng có thêm khách hỏi mua bởi phía sau những sạp hàng còn cả một gia đình đang trông đợi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn