MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người trẻ đua nhau chụp ảnh Tết, thợ chụp ảnh kiếm bộn tiền

YẾN PHƯƠNG LDO | 16/01/2023 07:59
Cần Thơ - Thời điểm này, người người đua nhau xuống phố chụp ảnh Tết, nhiều thợ chụp ảnh kiếm được bộn tiền nhờ khách đặt lịch liên tục.
Những ngày này, dạo một vòng TP. Cần Thơ, đâu đâu đâu cũng thấy các bạn trẻ diện áo dài, váy đầm, phụ kiện,... đi chụp ảnh Tết.
Háo hức tạo dáng chụp ảnh cùng chồng tại bến Ninh Kiều, chị Huỳnh Như (TP. Cần Thơ) cho biết, chị rất thích được chụp hình, hầu như năm nào dịp Tết đến Xuân về chị cũng phải làm một bộ ảnh Tết. Và năm nay đặc biệt hơn, chị đi chụp cùng chồng để lưu giữ kỉ niệm mùa xuân đầu tiên hai người về chung một nhà.
Theo ghi nhận, tại bến Ninh Kiều, không chỉ có các nhiếp ảnh ở Cần Thơ mà nhiều nhiếp ảnh từ các tỉnh, thành phố khác cũng về với mảnh đất Tây Đô, tìm cảm hứng từ đô thị miền sông nước để tác nghiệp.
Anh Trần Nhật Duy (thợ chụp ảnh đến từ TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) chia sẻ, năm nay khách bắt đầu đặt lịch chụp ảnh Tết của anh từ khoảng giữa tháng 12.2022 (dương lịch). Đối tượng khách hàng thường chụp trong dịp Tết đa phần là những người trẻ hoặc cả gia đình.
“Dịp Tết này khách đặt lịch đều đều, nhờ đó mà thu nhập của tôi cũng tăng gấp nhiều lần ngày thường. Giờ tôi phải tranh thủ chụp cho khách ở TP. Cần Thơ xong trong hôm nay để ngày mai lại về TP. Long Xuyên chụp cho khách khác”, anh Duy phấn khởi nói.
Là thợ chụp ảnh đã có nhiều năm kinh nghiệm, anh Nguyễn Thành Đức (TP. Hồ Chí Minh) cho rằng, so với những năm trước thì dịch vụ chụp ảnh Tết năm nay đã bắt đầu khả quan trở lại. Khách hàng chịu đầu tư hơn và nhiều người đã đặt lịch chụp từ sớm. Do đó, mỗi nhiếp ảnh kiếm thu nhập vài chục triệu dịp Tết là điều dễ dàng.
Theo anh Đức, dịp Tết này anh chạy “show” nhiều, khoảng 10 ngày cuối năm là chạy hết 7 ngày rồi, 3 ngày còn lại dành để làm hình trả cho khách. Anh Đức dự là sẽ nhận lịch chụp tới ngày 29 tháng Chạp, còn sau nếu có khách nào thân quen anh mới nhận thêm, vì anh cũng muốn dành khoảng thời gian để ăn Tết cùng gia đình.
“Đặc biệt năm nay, không chỉ nhận riêng khách ở TP. Hồ Chí Minh mà tôi còn nhận khách tại TP. Cần Thơ để chụp ảnh Tết nữa, nhận thấy khung cảnh nơi đây hiền hòa, thoáng mát, con người rất thân thiện, nhiệt tình,… là một trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình làm nghề của tôi”, anh Đức bày tỏ.
Dưới những tia nắng Xuân ấm áp, ngàn hoa đua sắc, người người háo hức xuống phố trao nhau những câu chúc an lành và cùng nhau lưu giữ lại những tấm ảnh kỉ niệm giữa thời khắc giao mùa, làm cho không khí Xuân ngập tràn cả thành phố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn