MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều ăn xin ngồi lê lết trước lối vào Na Sơn Động Phủ

QUÁCH DU LDO | 16/02/2024 15:26

Thanh Hóa - Những ngày đầu năm mới 2024, hàng chục nghìn người đã đổ về Na Sơn Động Phủ (hay còn gọi là Phủ Na) để vãn cảnh, "xin nước thánh" cầu may. Tại đây, chứng kiến cảnh nhiều người ăn xin ngồi lê lết, “án ngữ” trước lối vào khiến nhiều người cảm thấy ái ngại và có phần nhếch nhác.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, trong những ngày đầu năm 2024, người dân và du khách đã nườm nượp đổ về Phủ Na (ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) để dâng hương cầu may mắn. Ảnh: Quách Du
Ước tính mỗi ngày có đến hàng nghìn người đổ về đây. Ảnh: Quách Du
Tại đây luôn chật kín cảnh người dân dâng hương, vãn cảnh. Ảnh: Quách Du
Ngoài ra, du khách còn được “xin nước thánh” ở khu vực đền Cô Chín Giếng, nằm dưới chân núi Nưa để cầu may mắn. Ảnh: Quách Du
Tuy nhiên, khi đến đây nhiều du khách đã tỏ ra ái ngại, thậm chí thấy phản cảm khi thấy nhiều người ăn xin ngồi lê lết trước lối vào Phủ Na. Ảnh: Quách Du
Anh Nguyễn Văn T. (du khách ở TP. Sầm Sơn) cho biết, năm nay đến Phủ Na thấy nhiều người già, người khuyết tật, thậm chí cả trẻ nhỏ ngồi trước lối vào phủ để xin tiền du khách. “Thực sự các trường hợp này trông khá đáng thương, tuy nhiên không biết số tiền họ xin được liệu có được sử dụng cả hay chỉ một phần nhỏ” - anh T. chia sẻ.
Cảnh một người đàn ông bế trên tay một trẻ nhỏ, cạnh đó là một em nhỏ khác đang nằm gục trước lối vào Phủ Na. Ảnh: Quách Du
Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Trương Văn Cảnh - Chủ tịch UBND xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi nhận được phản ánh, xã sẽ cho lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thực tế, nếu có tình trạng trên sẽ tiến hành chấn chỉnh ngay. Ảnh: Quách Du

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn