MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người lao động xa quê gặp khó khăn khi mua phải đất dự án ma. Ảnh: Đình Trọng

Nhiều gia đình tan nát khi mua đất dự án ma, lao động xa quê rơi nước mắt

ĐÌNH TRỌNG LDO | 25/10/2023 16:43

Vụ án bán đất dự án ma lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Công ty Bình Dương City Land có đến hơn 500 người bị lừa, trong đó các bị cáo đã khắc phục trả lại một phần tiền chiếm đoạt cho 176 bị hại với tổng số tiền là hơn 18 tỉ đồng, số tiền còn lại chưa khắc phục cho 384 bị hại là hơn 144 tỉ đồng.

Ngày 25.10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư và phát triển địa ốc Bình Dương City Land (gọi tắt là Công ty Bình Dương City Land).
5 bị cáo bị truy tố trong vụ án gồm: Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1994, là Tổng Giám đốc Công ty Bình Dương City Land) và các cấp dưới là Hoàng Anh Vui (sinh năm 1994), Lê Văn Công (sinh năm 1977), Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 1991) và Châu Lê Minh Vẹn (sinh năm 1987). Các bị cáo bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 10-18 năm tù.
Theo cáo trạng, từ tháng 5.2018 đến tháng 11.2019, 5 bị cáo đã thành lập công ty, mua 6 thửa đất có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp, rồi tự làm dự án xin phép các cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm dự án đất ở, nhà ở, nhưng không được chấp thuận. Tuy nhiên, các bị cáo tự vẽ sơ đồ phân lô, làm các pa nô, tờ rơi quảng cáo, rao bán trên mạng. Đồng thời, thuê hàng trăm nhân viên lập ra nhiều phòng kinh doanh khác nhau và tổ chức huấn luyện nhân viên kinh doanh để tìm kiếm khách hàng.
Đã có khoảng 500 người dân, phần lớn là người lao động thực hiện các hợp đồng mua bán đất với Công ty Bình Dương City Land.
Cho đến nay, nhiều người đất cũng không được nhận, mà tiền cũng bị các đối tượng chiếm đoạt.
Những người lao động xa quê bỏ ra hàng trăm triệu đồng từ năm 2018 để mua thửa đất với mong muốn an cư lạc nghiệp tại Bình Dương, nhưng đến nay, thửa đất chỉ có ở trên giấy.
Cả trăm người lao động bỏ công việc đi dự phiên tòa xét xử với mong muốn tòa án sẽ trừng phạt nghiêm minh các đối tượng đã vẽ dự án ma khiến gia đình họ tan nát. Đồng thời, yêu cầu các bị cáo trả lại tài sản đã chiếm đoạt cho người mua.
Cho đến ngày 25.10, sau gần 10 ngày xét xử, vụ án vẫn chưa kết thúc. Hôm nay, phiên tòa tiếp tục phần tranh luận. Nhiều người lao động xa quê mệt mỏi, ngồi bần thần chờ đợi cái kết của phiên tòa.
Anh Trịnh Văn Tính (37 tuổi, Thanh Hóa, làm công nhân ở thành phố Tân Uyên, Bình Dương) cho biết, anh mua đất của Nguyễn Thanh Hùng ở dự án Phúc Long City tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũng không có được đất xây nhà mà tiền bị chiếm đoạt. "Vợ chồng tôi làm công nhân gom góp cực khổ bao nhiêu năm được 240 triệu để mua đất an cư lạc nghiệp nhưng bị các bị cáo chiếm đoạt. Đến nay, công việc cũng mất, sau 5 năm mua đất vẫn phải trong cảnh ở trọ, nợ nần"- anh Tính chia sẻ.
Tương tự, chị L.T.U.S (35 tuổi, quê Phú Thọ) cũng là nạn nhân của công ty vẽ dự án ma. “Tôi mua lô đất 385 triệu đồng, số tiền này tôi cũng phải nhờ người thân vay ngân hàng. Tôi phải trả lãi và gốc ngân hàng. Hạnh phúc gia đình, con cái bị xào xáo” - chị L.T.U.S chia sẻ.
Vụ án cũng cuốn theo nhiều bậc cha mẹ của công nhân lao động phải từ quê vào Bình Dương thay con đi dự phiên tòa. Ông Lê Sỹ Hồng (61 tuổi) phải từ Hà Tĩnh lặn lội vào Bình Dương để thay vợ chồng con gái đến tòa. "Khổ lắm, năm 2018, vợ chồng con gái mua 2 lô đất của Nguyễn Thanh Hùng (mỗi lô 320 triệu), nhưng đến bây giờ không nhận được đất. Khi biết bị lừa, vợ chồng các con liên tục xảy ra cãi vã. Khi vụ án xét xử, các con phải đi làm để trả nợ, tôi được ủy quyền để đi dự tòa. Mong tòa án xét xử các bị cáo thật nghiêm minh để răn đe các đối tượng khác. Đồng thời, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của con chúng tôi là những lao động xa quê đến Bình Dương lập nghiệp"- ông Lê Sỹ Hồng bày tỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn