MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều người nẹt bô, đánh võng, “quên” mũ bảo hiểm khi đi "bão"

Nguyễn Long LDO | 23/05/2022 06:24

Hà Nội - Sau chiến thắng 1-0 trước Thái Lan, hàng nghìn người đã đổ ra đường ăn mừng. Tuy nhiên, nhiều người đi “bão quên đội mũ bảo hiểm, nẹt bô, thậm chí lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người khác.

Tối ngày 22.5, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng trước tuyển U23 Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 31. Nhiều người hâm mộ bóng đá đã rất vui mừng trước kết quả này.
Sau chiến thắng, đông đảo cổ động viên đã đổ ra khắp nẻo đường để cùng chia sẻ niềm vui với đội tuyển nước nhà.
Tuy nhiên, nhiều người “đi bão” đã quên phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Không chỉ vậy, một số lái xe còn nẹp bô ầm ĩ, gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Mặc dù giao thông rất đông đúc, nhưng vẫn xảy ra tình trạng lạng lách đánh võng khiến nhiều người đi đường “thót tim”.
Tại nhiều tuyến đường như Hàng Bài, Phố Huế, Cầu Giấy, Kim Mã... giao thông trở nên ùn tắc do số lượng người đi “bão” đông. Nhiều người dân đã đỗ xe giữa đường để nói chuyện với nhau khiến các phương tiện đi phía sau không thể di chuyển.
Anh Đặng Minh Chiến (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Chiến thắng hôm nay của Việt Nam là điều đáng mong đợi, người dân khắp cả nước đều hân hoan. Tuy nhiên, mọi người khi tham gia ăn mừng chiến thắng nên hành xử văn minh, đúng mực, tuân thủ luật giao thông để hành động đẹp này không bị biến tướng và trở thành nỗi ám ảnh với người xung quanh“.
Thậm chí có những người vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại để quay chụp, livestream... bất chấp nguy hiểm.
Nhiều người tràn ra giữa lòng đường ăn mừng chiến thắng.
Phút 83, Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu ghi bàn giúp U23 Việt Nam dẫn 1-0 và đây cũng là bàn thắng quyết định, mang lại huy chương vàng cho đội nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn