MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều tuyến đường tại thành phố Thủ Đức hư hỏng, nhếch nhác

Phương Ngân - Anh Tú LDO | 16/02/2023 08:00

TPHCM - Sau hai năm lên thành phố, thành phố Thủ Đức, TPHCM đang nỗ lực để khoác lên mình chiếc "áo mới" hiện đại hơn. Thế nhưng không như kỳ vọng, nhiều tuyến đường tại thành phố Thủ Đức vẫn nhếch nhác, hư hỏng nặng nề, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và đời sống của người dân.

This browser does not support the video element.

Clip đường Bưng Ông Thoàn, TP. Thủ Đức hư hỏng, phương tiện lưu thông khó khăn.
Khi Thủ Đức lên thành phố, người dân kỳ vọng những tuyến đường hư hỏng sẽ trở nên sạch đẹp hơn và người dân sẽ không còn cảnh đi lại khó khăn. Nhưng sau 2 năm đến nay, nhiều tuyến đường vẫn hư hỏng, chưa có sự thay đổi. 
Ghi nhận của Lao Động tại đường Bưng Ông Thoàn, phường Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, mặt đường liên tục xuất hiện những "ổ voi, ổ gà", có những đoạn đường hư hỏng nghiêm trọng khiến người dân đi lại khó khăn. 
 Đường Bưng Ông Thoàn trải dài qua 2 Phường Tăng Nhơn Phú B và Phú Hữu, TP. Thủ Đức có lưu lượng xe lưu thông đông đúc.
 Trời mưa, những "ổ voi, ổ gà" chứa đầy nước, còn trời nắng bụi bay mù mịt, bám đầy hai bên đường. 
Để tránh những hố sâu, các phương tiện phải luồn lách, khi xe lưu thông đông đúc thì những bánh xe sẽ sụp hẳn xuống hố vì không còn đường để tránh. 
Mặc dù những bao xi măng có trọng lượng khá nặng nhưng do xe liên tiếp vấp "ổ gà" nên những bao xi măng này cũng bị hất văng xuống đường. 
  Đường không bằng phẳng khiến phương tiện 4 bánh bị nghiêng về một bên. 
Chị Lê Thị Lệ Vân, ngụ đường Bưng Ông Thoàn, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức cho biết, đoạn đường này đã hư hỏng thời gian dài, hằng ngày chị phải sống chung với bụi, việc kinh doanh, buôn bán của chị cũng khó khăn. "Bản thân tôi thấy bụi bặm nhiều, tôi cũng không dám ghé lại ăn huống chi khách. Việc mua bán của tôi rất khó khăn khi tuyến đường này bị hư hỏng nghiêm trọng. Trời nắng thì bụi bặm, trời mưa người dân đi té lên té xuống, khi trời mưa, tôi cũng không dám đi ra đường vì sợ té", chị Vân chia sẻ.
Không chỉ riêng đường Bưng Ông Thoàn mà ngay cả đường Tăng Nhơn Phú (đoạn qua phường Phước Long B, TP. Thủ Đức) cũng chịu chung cảnh mặt đường bị băm nát, nhiều khu vực đường sụt lún khiến nắp cống nhô cao khỏi mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Đoạn đường trước ký túc xá trường Cao đẳng Công Thương bị hư hỏng nặng, đá dăm bung lên khắp mặt đường. 
Một đoạn đường Tăng Nhơn Phú được thảm nhựa một bên cao hơn mặt đường cũ khiến con đường khập khiễng, bên cao bên thấp. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn