MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhìn lại loạt khoảnh khắc xúc động trong những ngày TPHCM là tâm dịch

LÂM ANH - ANH TÚ LDO | 29/01/2022 09:00

TPHCM - Năm 2021 đầy biến động và căng thẳng vì dịch bệnh của TPHCM đã sắp đi qua. Những ngày trước Tết Nguyên đán, TPHCM đã có những ngày liên tục ghi nhận số ca tử vong và số ca mắc mới thấp kỷ lục trong nửa năm trở lại. Tuy nhiên, những hình ảnh và ký ức sống giữa tâm dịch vẫn sẽ còn đọng lại mãi trong lòng mỗi người dân TPHCM.

Giữa lúc TPHCM đang là tâm dịch lớn nhất cả nước, một ngày tháng 8.2021, trời đổ cơn mưa lớn, các chiến sĩ bộ đội thuộc Trung đoàn 88, Sư đoàn Bộ binh 302, Quân khu 7 vẫn đội mưa đến từng nhà cung cấp thực phẩm cho người dân. Mỗi phần quà bao gồm gạo, rau củ quả, nước tương… Điều đặc biệt, những túi rau trong phần quà này đa phần từ sản phẩm tăng gia của bộ đội trồng ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai vừa được thu hoạch. Thấy cảnh các chiến sĩ bộ đội dầm mưa tặng quà, nhiều người dân đã vô cùng xúc động.
Hàng nghìn bác sĩ, điều dưỡng, học viên quân y thuộc Học viện Quân y đã tăng cường hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19. Lực lượng này được chia thành hơn 400 tổ, đến các trạm y tế lưu động ở tất cả quận, huyện và TP. Thủ Đức để tư vấn, hỗ trợ và khám bệnh tận nhà cho các F0 trên địa bàn thành phố. Sự có mặt của họ là niềm động viên về tinh thần cho những người bệnh đang điều trị tại nhà, giúp họ yên tâm hơn để vượt qua và chiến thắng bệnh tật.
Phía sau những bộ quần áo bảo hộ kín mít và sau lớp khẩu trang của các y bác sĩ và lực lượng quân y là những gương mặt in hằn dấu vết khẩu trang. Không phải dễ khi cả tháng sống, làm việc nhiều giờ trong bộ đồ bảo hộ, đeo găng tay cao su và che kín khẩu trang suốt cả ngày... chạy vào từng ngõ hẻm, chăm sóc cho các F0. Nhưng họ, những y bác sĩ đã trải qua những ngày như thế.
Cũng trong giai đoạn đỉnh điểm của dịch bệnh ở TPHCM, những chuyến xe mai táng người mất do COVID-19 của những tình nguyện viên chạy suốt ngày đêm. Cả đội thiện nguyện chưa ai từng nghĩ mình sẽ tham gia vào công việc mai táng, tiếp xúc với thi thể người chết nhiều đến vậy.
Không có vòng hoa, không kèn trống, những lễ tang giữa đại dịch COVID-19 tại TPHCM cứ diễn ra lặng lẽ. Những gia đình có người mất do COVID-19 không biết làm gì khác ngoài chờ đợi đội mang táng đến đưa thi thể người thân mình đi và tiếp tục chờ đợi tro cốt họ trở về.
Những hũ tro cốt của người mất trong đợt dịch COVID-19 được trao về tận tay cho thân nhân trong những ngày TPHCM thực hiện "ai ở đâu, ở yên đó".
Cuối tháng 9.2021, sau gần 1 tháng gom nhặt, sắp xếp từng món đồ lớn nhỏ của những bệnh nhân đã ra đi mãi mãi vì COVID-19, hơn 300 túi đồ của những bệnh nhân đã khuất được nhân viên y tế và y bác sĩ ở Bệnh viện dã chiến số 16 bắt đầu trao trả lại cho người nhà của họ. Có những tài sản không có giá trị cao, nhưng về mặt tinh thần thì rất lớn... "Những món đồ tuy không đắt tiền nhưng vô giá với nhiều gia đình, không gì có thể mua được” - Đó là động lực của nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến số 16 khi hàng ngày họ tìm kiếm, trao trả cho thân nhân những kỷ vật cuối cùng của bệnh nhân đã mất vì COVID-19.
 Trung tâm H.O.P.E (số 11 Lý Thường Kiệt, phường 12, quận 5, TP.HCM) đã chính thức đi vào hoạt động trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh. Tại trung tâm này, mỗi ngày có hàng chục những "bà mẹ" hỗ trợ, chăm sóc các bé có mẹ mắc COVID-19 được xuất viện nhưng gia đình chưa có điều kiện đón về. Những em bé sơ sinh vừa chào đời trong hoàn cảnh đặc biệt khi có mẹ hay người thân khác là bệnh nhân COVID-19 đã có những ngày đầu tiên của cuộc đời bên cạnh những "người mẹ" xa lạ nhưng có vòng tay và trái tim tràn đầy tình thương cho các bé.
Trong thời điểm cả nước cùng tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19, các nghệ sĩ Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc. Họ ngoài việc đăng ký làm tình nguyện viên, đóng góp vật chất còn tham gia chống dịch bằng âm nhạc với các ca khúc ý nghĩa, giúp người ta xua tan nỗi âu lo. Tiếng hát của những người nghệ sĩ đã tạo ra cảm giác ấm áp và cổ vũ cho người bệnh qua những bài hát. Khi đối mặt với sự bấp bênh và hoảng sợ, âm nhạc là liều thuốc giúp xoa dịu lo lắng, tăng cường kết nối cộng đồng và hành động bất chấp mối đe dọa của dịch bệnh.
Nhân dịp Tết Trung thu, các y, bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị số 7 đã tổ chức phát quà Trung thu cho bệnh nhân nhí đang điều trị COVID-19 để động viên tinh thần để các em có thêm động lực vượt qua bệnh tật. Lúc này trong bệnh viện dã chiến số 7 có hơn 300 trẻ bị nhiễm COVID-19 có đủ các độ tuổi từ 1-16 tuổi. Trong đợt này, bệnh viện có chuẩn bị 500 phần quà do nhà tài trợ trao tặng, phát hết đến các em trong ngày hôm nay và ngày mai. Mỗi phần quà bao gồm sữa, bánh trung thu, lồng đèn, bánh quy… Đây cũng là một cái Tết Trung thu không thể nào quên với các em và các y, bác sĩ.
Một người dân TPHCM vỡ òa hạnh phúc sau khi TP kết thúc thời gian giãn cách sau nhiều tháng. Nhiều người dân vui mừng khi nghe quyết định gỡ phong toả vì 2 lẽ, vui nhất là họ và hàng xóm đã âm tính với COVID-19, sau đó là cuộc sống, công việc được quay trở lại như bình thường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn