MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhịp sống thôn Đông Cứu ngày đầu sau tháo dỡ cách ly

Minh Thành LDO | 14/05/2020 17:42
Rạng sáng 14.5, điểm cách ly COVID-19 tại thôn Đông Cứu (Dũng Tiền, Thường Tín, Hà Nội) đã trở lại với nhịp sống thường nhật, nhiều người dân tất bật cả đêm với những đơn hàng, công việc đã bị ngưng đọng nhiều ngày.
Sau 28 ngày cách ly kể từ khi bệnh nhân thứ 266 được công bố nhiễm COVID-19, thôn Đông Cứu không ghi nhận thêm ca nhiễm nào, rạng sáng ngày 14.5 cả thôn được tháo gỡ cách ly, người dân trong thôn hân hoan khi được trở lại với cuộc sống thường ngày.
Những con đường làng, những khu chợ được lấp đầy bằng những hàng hóa, dòng người qua lại, tuy là một hình ảnh bình thường, nhưng với người dân nơi đây hôm nay là một ngày đặc biệt.
“Trong những ngày cách ly, mình vẫn bán rau củ, quả, vì nó là nhu yếu phẩm, nhưng người thưa thớt qua lại. Ngay từ những ngày đầu cách ly đã mong ngóng ngày này sớm đến rồi, mừng lắm!”, chị Nguyễn Thị Dậu bán hàng tại xã thôn Đông Cứu chia sẻ.
Dậy từ sáng sớm cô Phạm Ngọc Điệp sắp xếp lại hàng hóa để chào đón những vị khách đầu tiên tới cửa hàng sau 28 ngày cả thôn cách ly.
Nổi tiếng là làng nghề thêu các loại trang phục lễ hội truyền thống, đi dọc con đường làng cứ vài nhà lại thấy một cửa hàng trang phục, hay một xưởng may tư nhân nho nhỏ với sặc sỡ màu sắc lễ hội.
“Do bị cách ly mọi hoạt động đều gián đoạn, không có công nhân làm việc, hàng hóa cũng không được xuất đi, ngày đầu tiên sau lệnh dỡ bỏ hai công nhân nhà tôi đã quay trở lại làm việc để đáp ứng được tiến độ của những đơn hàng“, anh Chẩn - một chủ xưởng thêu cho hay.
“Lâu rồi không được cầm vào cây kim, sợi chỉ, phải ngồi thêu một lúc mới quen trở lại được”, chị Phạm Thị Sông chia sẻ.
Trước đó, đúng 00h00 ngày 14.5 địa điểm cách ly cuối cùng của thành phố Hà Nội thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, Thường Tín) được tháo dỡ cách ly, trong không khí hân hoan vui mừng của tất cả mọi người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn