MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhịp sống của người dân xóm chài ven bờ sông Lô khi mùa nước cạn. Ảnh: Phùng Minh

Nhịp sống xóm chài ven sông Lô mùa nước cạn

Phong Quang LDO | 22/02/2023 11:29

Tuyên Quang - Vào mùa nước cạn, những người dân xóm chài bao đời mưu sinh dọc bờ sông Lô lại lao đao tìm kế sinh nhai, nhịp sống thường ngày vì thế cũng có nhiều xáo trộn.

Hàng năm cứ độ từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, nhiều đoạn trên sông Lô nước cạn trơ đáy khiến cuộc sống của người dân xóm chài gặp nhiều vất vả. Cả cuộc đời bám cùng con nước, cứ vào mùa này, người dân nơi đây lại lâm vào cảnh lao đao.
Nhiều gia đình nuôi cá lồng bè phải khốn đốn khi cá chết trắng, nhiều hôm nước rút nhanh khiến người dân phải trắng đêm chuyển lồng đến những khúc sông sâu hơn.
Từng đầu tư 8 lồng nuôi cá, anh Lê Anh Minh (Tổ 4 phường Nông Tiến) hiểu hơn ai hết nỗi khổ của dân xóm chài. Không chỉ tìm đủ cách xoay sở những lồng cá, nước sông lên xuống thất thường khiến mọi sinh hoạt của gia đình anh trên chiếc bè tạm bị đảo lộn.
Anh Minh cho biết: "Lâu nay dân xóm chài chẳng mấy ai mặn mà với nuôi cá lồng nữa, trước mình có 8 cái, giờ bán hết chỉ còn 3 cái nhưng cũng không nuôi được do nước cạn quá. Sống ở xóm chài mà sông cạn nước thì chẳng biết làm gì. Cũng muốn chuyển lên bờ sống, nhưng lo cái ăn hàng ngày còn chưa xong nữa là".
Mỗi khi đến mùa nước cạn, dân xóm chài dọc bờ sông Lô lại phải loay hoay tìm đủ mọi cách mưu sinh. Người lên bờ đi tìm việc vặt làm, người vẫn bám con nước thả lưới bắt cá chắt bóp từng đồng.
Nhiều lồng cá hoen rỉ, bỏ không nhiều năm vì dân đã ngán cảnh con nước lên xuống thất thường.
Một vài gia đình còn nuôi cá lồng phải chuyển ra giữa sông hoặc đi gửi lồng ở những khúc sông sâu.
Anh Nguyễn Việt Anh (tổ 3 phường Tân Quang) ngậm ngùi: "Dân xóm chài quanh đây vất vả lắm. Nhiều gia đình cá chết trắng do không kịp chuyển lồng mỗi mùa nước cạn. Trước đây, mình cũng có 5 lồng cá nhưng giờ bỏ hết rồi. Cứ loanh quanh bám víu ở đây thôi chứ cũng chẳng biết làm gì".
Cuộc sống vốn đã khó khăn, mỗi khi mùa nước cạn đến, nhịp sống của dân xóm chài dọc sông Lô lại thêm bội phần ảm đảm. Ai ai cũng cùng chung một mong ước được lên bờ sinh sống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn