MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhọc nhằn mưu sinh ở chợ cá lúc rạng sáng

Hoàng Bin LDO | 02/03/2024 08:41

Chợ cá Tam Tiến, huyện Núi Thành được xem là chợ cá lớn nhất nhì tại Quảng Nam. Đây là nơi mưu sinh của hơn 500 lao động bình dân, hoạt động mua bán nhộn nhịp nhất đều diễn ra trước bình minh.

Chợ cá Tam Tiến được hình thành cách đây gần 20 năm, ban đầu là chợ cá tự phát trên bãi biển của người dân địa phương. Hiện mỗi ngày có khoảng 250 thuyền ngư dân cập bến trao đổi hải sản đánh bắt gần bờ, thu hút khoảng 350 tiểu thương buôn bán và 150 lao động phụ trợ nghề cá. Ảnh: Hoàng Bin
Từ 4 giờ sáng, hàng trăm chiếc thuyền mang theo đầy ắp cá tôm trở về sau chuyến biến xuyên đêm đánh bắt, ngư dân dùng thúng chai đưa hải sản vào bờ - nơi tiểu thương đã chờ sẵn xôn xao ngã giá, bắt đầu phiên chợ náo nhiệt . Ảnh: Hoàng Bin
Điều làm nên sức hấp dẫn của chợ cá Tam Tiến chính là những mẻ cá, tôm, mực tươi rói, còn đậm mùi hương mặn mòi của biển và giá cũng rất rẻ. Từ đây, cá tươi theo chân tiểu thương tỏa đi khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Hoàng Bin
Hơn 15 năm mưu sinh ở chợ cá Tam Tiến, bà Lê Thị Cúc (55 tuổi), người địa phương kể, hàng ngày, vợ chồng bà dậy từ 3 giờ sáng để chờ mua cá sỉ, rồi đèo nhau hơn 15km lên chợ Tam Kỳ bán lại kiếm lời. “Cái nghề buôn gánh bán bưng này tuy cực nhọc vì phải dậy sớm, quang gánh oằn vai nhưng gói ghém cũng đủ lo cho gia đình, nuôi 2 con ăn học. Cô quen với mùi tôm cá và không khí náo nhiệt rồi, nên tới mùa biển động, thuyền không, chợ vắng, thấy nhớ lắm".
Ông Nguyễn Xuân Uy – Phó Chủ tịch UBND xã Tam Tiến cho biết, ngoài tiểu thương và ngư dân, chợ cá Tam Tiến còn tạo việc làm thêm cho khoảng 150 lao động địa phương. Họ làm các công việc gánh cá, gánh nước thuê, vận chuyển cá từ thuyền thúng lên bờ... Đây là những công việc rất nặng nhọc, giúp bà con kiếm được từ 150 - 200 nghìn đồng/người sau mỗi buổi chợ. Ảnh: Hoàng Bin.
Khi bình minh lên cũng là lúc chợ dần tan, mọi người dọn dẹp thúng mủng, đưa tàu bè neo đậu nghỉ ngơi. Đến cuối giờ chiều, ngư dân lại ra khơi hăng say đánh bắt để về kịp phiên chợ sáng sớm hôm sau. Ảnh: Hoàng Bin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn