MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhọc nhằn nghề chăm sóc cảnh quan đô thị giữa trời nắng gắt

PHONG LINH LDO | 27/04/2022 09:00
Cần Thơ - Trong cái nắng oi bức của những ngày cuối tháng 4, những công nhân chăm sóc cây cảnh vẫn miệt mài làm việc giữa trưa nắng gắt...
Trong cái nắng oi bức của những ngày cuối tháng 4, những công nhân chăm sóc cảnh quan đô thị đang cải tạo, làm mới các cây xanh ở dải phân cách của con đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Cần Thơ. Dưới thời tiết 34 độ, họ vẫn tỉ mẩn o bế những cành cây cho nên hình nên dạng.
Anh Lý Văn Ngoan (48 tuổi, Cần Thơ) làm nghề được hơn 3 năm cho biết: “Mặc dù nắng nóng oi bức nhưng vì công việc, tôi không ngại làm, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Sắp tới, để hưởng ứng những ngày lễ lớn của cả nước như 30.4, 1.5, chúng tôi phải làm gấp rút đoạn đường này để đảm bảo cảnh quan đô thị.”
Miệt mài đưa máy tỉa lại những cành lá vẫn còn so le, anh Ngoan kể lại ngày mới vào nghề vẫn còn lắm khó khăn. Ngày đó, không được học hành tới nơi tới chốn, anh bươn chải đủ nghề để nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình. Hết công nhân rồi đến thợ hồ, bốc vác anh đều làm.
“Tôi học ít nhưng tính tôi lại thích làm nghề tập trung, tỉ mỉ do đó mấy nghề thợ hồ, bốc vác không phù hợp với tôi. May được một người thân giới thiệu vào Công ty Công trình đô thị tại Cần Thơ nên tôi thử làm. Nào ngờ theo thời gian tôi thích và duy trì được cho đến ngày nay” - anh Ngoan nói thêm.
Tuy vui vẻ bên đồng nghiệp sau những giờ làm mệt mỏi nhưng nghề chăm sóc cảnh quan đô thị không phải là một nghề dễ dàng. Đối với những người chưa thạo nghề, dưới cái nắng chói chang, gay gắt sẽ rất dễ mệt mỏi. Chị Lý Thị Hoa (41 tuổi, Sóc Trăng) chia sẻ: “Tôi bắt đầu làm công việc này sau Tết Nhâm Dần 2022. Lúc đầu làm việc tôi thường xuyên bị say nắng, nhức đầu, chóng mặt do phải đứng nhiều giờ liền dưới lòng đường. Nhưng theo thời gian thì tôi quen dần. Bây giờ đi làm, tôi thường chuẩn bị nước cam, chanh để giải khát vào những ngày thời tiết khắc nghiệt”.
Do thường chăm sóc cây tại các dải phân cách đường phố nên người chăm sóc cảnh quan độ thị thường xuyên đối mặt với nguy hiểm của tai nạn giao thông. Đặc biệt là những đoạn cây, cỏ khó tỉa buộc nhân viên phải xuống lòng đường để cắt. Nhiều lúc người tham gia phương tiện giao thông, đặc biệt là ô tô không chú ý quan sát rất dễ xảy ra tai nạn.
“Em chưa từng xảy ra tai nạn lao động khi chăm sóc cây cảnh, nhưng nhiều lúc đứng dưới lòng đường quét lá cây rụng, xe tải từ xa vụt tới khiến em thót hết cả tim. Em hy vọng là người đi đường có thể trông thấy em cùng các cô, chú ở đây làm việc, giữ vệ sinh cây cảnh cho đô thị, giúp đô thị ngày một đẹp lên, đừng chạy xe quá nhanh khiến em cảm thấy vô cùng hoảng sợ” - Bạn Nguyễn Văn Nam (19 tuổi, Cần Thơ) nói.
Có thể nói, công việc của người chăm sóc cây cảnh vô cùng vất vả, lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, để tô thêm vẻ đẹp cho phố phường, đặc biệt là vào dịp chuẩn bị các ngày lễ lớn, những người chăm sóc cây cảnh vẫn tận tâm, trách nhiệm hết mình với nghề từng phút, từng giờ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn