MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhọc nhằn nhịp sống chợ Long Biên khi phố lên đèn

Hà Hoàng LDO | 07/04/2018 13:44

Hà Nội về đêm, khi phố lên đèn, dòng người tất bật trở về nghỉ ngơi sau một ngày làm việc cũng là lúc nhịp sống mới tại chợ Long Biên lại bắt đầu. 

Chợ hoạt động tấp nập từ 9h tối đến 5h sáng hôm sau. Đây là nơi mà hơn 500 người lao động từ khắp nơi đổ về để theo nghề "Cửu vạn". Có chứng kiến và theo những bước chân thì mới thấu hiểu nhọc nhằn của những người phụ nữ “cửu vạn” này đã trải qua.

Chợ long biên khi về đêm (Ảnh: Minh Trang)
Nhọc nhằn của những người phụ nữ cửu vạn (Ảnh: Trương Lâm)
Vì miếng cơm manh áo, những người phụ nữ chấp nhận làm những công việc nặng nhọc (Ảnh: Hoàng Hà)
Hình ảnh bê lên vác xuống không còn xa lạ của những người phụ nữ cửu vạn (Ảnh: Minh Trang)
Hình ảnh bê lên vác xuống không còn xa lạ của những người phụ nữ cửu vạn (Ảnh: Hoàng Hà)
Gương mặt mệt mỏi của người phụ nữ đang chờ đợi để nhận lấy thành quả của mình sau những chuyến hàng (Ảnh: Hoàng Hà)
Khoảnh khắc chợp mắt nghỉ ngơi hiếm hoi trong lúc bán hàng (Ảnh: Minh Trang)
Khu nhà “ổ chuột” là nơi để về sau một đêm làm việc vất vả của những người phụ nữ cửu vạn (Ảnh: Hoàng Hà)
Khoảnh khắc bình yên nhất là khi người phụ nữ cửu vạn trở về bên người thân của họ. Đó là lúc họ được nghỉ ngơi sau một đêm vất vả để chuẩn bị cho một nhịp sống mới, trải qua những tháng ngày tiếp theo. (Ảnh: Thanh Hoa)

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn