MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhộn nhịp cào hến mùa khô ở Kon Tum

Lê Nguyên LDO | 13/03/2024 09:31

Hàng năm cứ đến giai đoạn mùa nước cạn, người dân lại kéo nhau ra thủy điện Đăk Yên (xã Hòa bình, TP. Kon Tum) để cào hến. Bất chấp cái nắng như đổ lửa, ai nấy đều mong muốn ra về với một bao tải chất đầy hến.

Năm nào cũng vậy, khi thời tiết bắt đầu nóng lên (khoảng từ tháng 2 - 4), dòng sông Đăk Bla dần cạn nước cũng là lúc mà hoạt động cào hến diễn ra nhộn nhịp tại đập Đăk Yên (xã Hòa Bình). Ảnh: Lê Nguyên
Tranh thủ ngoài giờ lên lớp, các em nhỏ tại xã Hòa Bình (TP. Kon Tum) rủ nhau ra đập cào hến phụ giúp gia đình. Ảnh: Lê Nguyên
Em Y Siêng (thôn Plei Dơng, xã Hòa Bình) vui mừng với thành quả của mình. Em cho biết: “Hôm nào trời mát, em đãi được tầm 5kg hến. Em đi cào hến chủ yếu để ăn và chia cho hàng xóm.” Ảnh: Lê Nguyên
Em A Tanh (thôn Plei Chor, xã Hòa Bình) tận dụng giờ trưa để kiếm thêm thu nhập. Em thường xuyên chăn bò tại vùng này, tháng nào nước xuống thấp em lại đi cào hến để mang ra chợ bán. Ảnh: Lê Nguyên
Ông Trần Văn Đạo (xã Nguyễn Trãi, TP. Kon Tum) cũng tranh thủ cào để kiếm ít hến cho bữa cơm chiều. Trung bình mỗi ngày ông Đạo đãi được tầm 2-3kg hến, nếu hôm nào được nhiều thì bán để kiếm ít tiền. Ảnh: Lê Nguyên
Chị Y Dưn (phường Thống Nhất, TP. Kon Tum) đã làm công việc cào hến được hơn 5 năm. Chị cho biết: “Năm nào đến mùa khô, chị cũng tranh thủ ra đập Đăk Yên để cào hến, hết mùa thì đi lượm ve chai.” Ảnh: Lê Nguyên
Chị Dưn chỉ mong trời nắng để có thể cào được nhiều hến. Hôm nào trời ít nắng, gió nhiều thì chị chỉ cào được ít vì tay chân lạnh buốt. Nếu như mưa sớm thì đập chặn nước nên công việc cũng phải dừng theo. Ảnh: Lê Nguyên
Anh Trần Văn Hiền (phường Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum) cho biết: “Trung bình một ngày cào được tầm 30 - 40 kg hến. Sau khi đãi xong anh mang ra chợ bán, 1 kg bỏ xỉ tầm 15.000 đồng, bán lẻ thì được 20.000 đồng/kg. Ảnh: Lê Nguyên
Chị Trần Thị Liên cùng chồng (anh Hiền) tranh thủ mùa hến để kiếm thêm ít tiền ăn học cho 2 đứa con trai. Sau khi chồng cào xong, chị sẽ tiến hành đãi và lựa hến trên bờ. Ảnh: Lê Nguyên
Chị Liên chia sẻ: “Năm ngoái hai vợ chồng trung bình mỗi ngày đãi được tầm 50 - 60 kg. Tuy nhiên năm nay hến chết nhiều, làm cả buổi chỉ kiếm được từ 30 - 40 kg.” Ảnh: Lê Nguyên
Chị Y Chỉ (phường Thống Nhất) đang cặm cụi vừa cào, vừa đãi hến. Vì làm một mình nên mỗi ngày chỉ đãi được khoảng 9 - 10 kg hến, làm cả sáng chị mới kiếm được khoảng 100.000 đồng. Tuy nhiên, đây là nguồn thu chính của chị trong những ngày không làm nương rẫy. Ảnh: Lê Nguyên
Anh A Lý (phường Thống Nhất) vừa làm công việc thợ xây, vừa đi cào hến để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Lê Nguyên
Vì làm dưới điều kiện nắng nóng, người dân thường phải trùm khăn kín mặt, đội mũ, đeo ủng để bảo vệ bản thân. Ảnh: Lê Nguyên
Vào mùa khô, đập Đăk Yên (xã Hòa Bình, TP. Kon Tum) là nơi kiếm thêm thu nhập cho những người dân làm công việc cào hến. Ảnh: Lê Nguyên

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn