MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những bức ảnh quý về chợ nổi miền Tây ngày xưa

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ LDO | 01/12/2019 15:24
Khoảng 20 năm về trước, tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hệ thống giao thông đường bộ còn chưa phát triển. Lúc ấy, với lợi thế sông ngòi và kênh rạch chằng chịt, người dân chủ yếu di chuyển, giao lưu buôn bán bằng ghe, thuyền. Từ đó, ở nhiều ngã ba, ngã tư con sông hình thành các chợ nổi rất sầm uất. Bây giờ, do sự phát triển giao thông đường bộ, chợ nổi ở miền Tây chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Với những người đã gắn bó với chợ nổi những năm 2000 trở về trước, chắc hẳn khi xem những bức ảnh do phóng viên và cộng tác viên Báo Lao Động ghi lại cách đây khoảng 20 năm, sẽ nhắc nhớ những kỷ niệm khó quên.
Chợ nổi Phong Điền Cần Thơ cách đây khoảng 20 năm. Ảnh: Trương Công Khả.
 
Một gốc bến chợ Rạch Sỏi (Kiên Giang). Ảnh: Trương Công Khả.
 
Thu hoạch dưa hấu ở Nông trường Sông Hậu. Ảnh: CTV Báo Lao Động.
 
Chợ nổi bán các mặt hàng mây tre, gốm sứ. Ảnh: Trương Công Khả.
 
Mùa quýt trên đường ra chợ. Ảnh: Thanh Bình.
 
Quả dứa được vận chuyển lên xuồng để ra chợ nổi. Ảnh: Trương Công Khả.
 
Sôi động ở chợ xoài Mỹ Đức Tây (Cái Bè, Tiền Giang). Ảnh: Khắc Hiếu.
 
Chợ nổi ở tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: CTV Báo Lao Động.
 
Hoàng hôn ở một làng chài trên sông. Ảnh: Trương Công Khả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn