MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những cái "chợp mắt vội" của người lao động giữa "chảo lửa" gần 40 độ C

Việt Dũng LDO | 17/05/2023 15:27
Hà Nội – Sau những giờ làm việc vất vả giữa cái nắng gắt của Thủ đô, công viên, vườn hoa hay gầm cầu vượt trở thành "địa điểm lý tưởng" để nghỉ trưa của người lao động.
Nhiệt độ Thủ đô giữa trưa lên tới 40 độ C khiến nhiều người lao động thêm mệt mỏi bởi phải miệt mài mưu sinh giữa nắng nóng. Nhiều người, cố gắng tìm nơi mát mẻ để chợp mắt vào buổi trưa sau quãng thời gian lao động vất vả.
Giấc ngủ trưa vội vã của một người bán hoa trên đường Thanh Niên (quận Ba Đình).
Nhiều người chỉ cần một mảnh chiếu nhỏ để ngả lưng giữa thời tiết nắng nóng ở Hà Nội.
Bà Nguyễn Thị Tới (quận Tây Hồ) cho biết: “Thời tiết nắng gắt như này, tôi thường chọn khu vực vườn hoa hay công viên để tranh thủ nghỉ trưa bởi ở đó vừa mát lại có thể lấy nước tưới cho hoa, giúp hoa đỡ héo. Đến chiều, tôi cũng dựng xe để bán ở đấy luôn, vừa đỡ nắng mà lại giữ cho hoa tươi. Đến chiều tối, mát trời, tôi mới đi bán ở trong Phố cổ“.
Gầm cầu vượt Mai Dịch (quận Cầu Giấy) cũng được người lao đông chọn để nghỉ ngơi trước khi bước vào ca làm việc buổi chiều.
Hình ảnh tương tự tại cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã (quận Cầu Giấy).
Một người lao động cũng chọn cho mình một giấc ngủ trưa trên ghế cắt tóc tại đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình).
Bạn Bùi Hoàng Mạnh (quận Hà Đông) cho biết: “Trời nắng nên mình cũng không có khách gọi chở hàng vào buổi trưa, vì vậy, mình thường tìm gầm cầu vượt trên cao hay là gầm cầu vượt đi bộ tranh thủ nghỉ trưa để chiều đi làm luôn“.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đã đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm 16.5 đến ngày 24.5. Theo đó, từ ngày 17.5 thời tiết cả 3 miền đều thay đổi rõ rệt, nắng nóng gia tăng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn