MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những chiếc Protip khoe sắc trên dòng sông Maspero

Tạ Quang - Văn Sĩ LDO | 07/11/2022 08:02

Sóc Trăng - Tối 6.11, nhiều người dân khắp nơi đến dòng sông Maspero (TP Sóc Trăng) để thưởng lãm màn trình diễn những chiếc đèn nước trong lễ hội Loi-Protip (thả đèn nước) cùng những chiếc ghe Cà-Hâu với những bóng đèn lung linh màu sắc, rực rỡ hoa văn được các nghệ nhân Khmer thiết kế...

Theo truyền thuyết, đồng bào Khmer Nam Bộ tổ chức thả đèn nước dưới lòng sông để cúng dấu chân còn lưu lại của Đức Phật trên sông “Na Mi Thi” hoặc làm mô hình tháp “Mô La Mu Ni” nơi cất giữ búi tóc của Phật Thích Ca trên thượng giới.
Sau khi thắp nhang, người dân rước đèn ra sông nơi họ cư trú để thả trôi theo dòng nước.
Lễ thả đèn nước năm nay tại Sóc Trăng thu hút nhiều chiếc đèn với nhiều kiểu dáng, kích cỡ và sắc màu khác nhau tạo nên cảnh đẹp lung linh, huyền ảo.
Đèn nước thường có cấu tạo như một ngôi đền làm bằng thân và bẹ chuối, có trang trí hoa lá, đèn. Đầu đèn có treo cờ phướn, xung quanh được cắm đèn và nhang, bên trong có bày các thức cúng.
Theo các nghệ nhân, nghi lễ thả đèn nước trong lễ Óoc Om Bóc mặc dù mang đậm tín ngưỡng nông nghiệp và màu sắc tôn giáo, nhưng thực chất đó chính là hình thức mà người Khmer muốn bày tỏ lòng tri ân của mình đối với thiên nhiên, mà cụ thể là thần Nước, thần Đất.
Thông qua nghi thức lễ thả đèn nước trong lễ hội Óoc Om Bóc, người Khmer muốn tưởng nhớ đến công ơn của đấng thiên nhiên đã phù hộ cho con người làm ăn sinh sống bình yên và mong muốn điều tốt lành trong năm sau.
Ngày nay, những chiếc bè, kiệu được làm mô phỏng theo kiến trúc chánh điện chùa, tháp, sa la, ghe Ngo, nhà sàn của người Khmer và được trang trí rực rỡ, lộng lẫy bằng hoa lá, giấy bóng và những dây đèn led chớp đủ màu, góp phần làm cho chiếc đèn nước tăng thêm nét thẩm mỹ, sinh động.
Người dân đã đổ về 2 bên dòng sông Maspero để thưởng lãm và chụp ảnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn