MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học sinh tiểu học ở Cần Thơ hào hứng với các hoạt động mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Ảnh: Yến Phương

Những chú heo đất ý nghĩa của học sinh tiểu học tại Cần Thơ dịp 20.11

YẾN PHƯƠNG LDO | 18/11/2023 16:31

Vào thời điểm trước thềm 20.11 năm nay, các em học sinh tại một số trường tiểu học ở trung tâm TP Cần Thơ đang sôi nổi với phong trào nuôi heo đất vì bạn nghèo, lan toả sự sẻ chia, yêu thương trong nhà trường.

Ghi nhận tại Trường tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), không khí chuẩn bị chào đón 20.11 đang rộn ràng, nhộn nhịp. Nhiều hoạt động do nhà trường tổ chức như làm thiệp tặng thầy cô, ca múa hát,… được học sinh các khối hào hứng tham gia.
Trong đó, điểm nhấn là phong trào nuôi heo đất vì bạn nghèo đã được các em học sinh hưởng ứng nhiệt tình.
Cô Nguyễn Ngọc Bảo Vân - Tổng Phụ trách đội Trường Tiểu học Ngô Quyền - cho biết, bên cạnh việc cho các em thi đua với nhau để chào mừng ngày 20.11, nhà trường còn phát động phong trào nuôi heo đất vì bạn nghèo. Mục đích là để sử dụng toàn bộ số tiền các em đóng góp tự nguyện để tặng những món quà cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ các em đến trường.
“Khi tham gia hoạt động, các em học sinh rất hào hứng vì được giao lưu cùng nhau, được thể hiện năng khiếu, sáng tạo của mình. Đồng thời, các em cũng hiểu được ý nghĩa của phong trào này cho nên càng hăng hái, tích cực hơn”, cô Vân nói.
Cô Vân chia sẻ thêm, hoạt động này còn có sự tham gia nhiệt tình của các phụ huynh. Từ sáng sớm, các phụ huynh đã vào trường để hỗ trợ trong công việc chuẩn bị nguyên vật liệu. Sau đó, phụ huynh đã cùng các em trang trí heo đất, làm nên những điều ý nghĩa dịp 20.11. Qua đó, giúp lan toả đến học sinh toàn trường tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau.
Cầm heo đất trên tay, em Nguyễn Triệu Vy (học sinh lớp 5.7, Trường tiểu học Ngô Quyền) tươi cười nói: “Con cảm thấy rất vui và ý nghĩa khi hôm nay được tham gia vẽ heo đất. Con sẽ để dành tiền đến cuối năm đập ra để giúp đỡ các bạn khó khăn trong lớp.
Đồng thời, Triệu Vy cũng bày tỏ mong muốn nhà trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động như thế này để em và các bạn vừa được vui chơi, vừa được làm những việc gây quỹ ý nghĩa nhiều hơn nữa.
Bên cạnh đó, các em học sinh còn khéo léo gấp giấy, gấp hoa, tỉ mỉ từng nét vẽ để trang trí thiệp tặng thầy cô nhân ngày 20.11.
Nguyễn Hà Minh Anh (học sinh lớp 4.1 - Trường Tiểu học Ngô Quyền) chia sẻ: “Con rất vui và háo hức khi được làm thiệp tặng thầy cô. Ý tưởng của con là vẽ trang trí cảnh các em học sinh tặng hoa cho thầy cô. Trong quá trình làm con đã được các cô sinh viên thực tập hướng dẫn, hỗ trợ con rất nhiều”.
Minh Anh cho hay, em cảm thấy rất ưng ý với chiếc thiệp tự tay mình làm. Sau khi hoàn thiện, em đã đem đến tặng cô giáo và cô của em cũng rất thích. Đặc biệt, em mong muốn tác phẩm của mình sẽ được chấm điểm cao.
Từ hoạt động thiết thực của các em học sinh đã góp phần làm cho ngày 20.11 của của nhà trường trở nên ý nghĩa hơn. Và chắc hẳn, khi nhìn những học trò của mình biết tiết kiệm, quan tâm, chia sẻ với bạn bè thì đây chính là món quà có giá trị tinh thần lớn mà các thầy cô nhận được trong ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn