MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những giọt nước mắt của Pencak Silat Việt Nam khi giành huy chương vàng

MINH HIẾU - MINH ĐỨC LDO | 11/05/2022 16:03
Sau thất bại ở 5 nội dung, Pencak Silat Việt Nam mới giành được huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 31.
 Trong ngày thi đấu 11.5, 2 vận động viên Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Huyền dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn thất bại trước bộ đôi người Indonesia - Riska Hermawan và Ririn Rinassih ở nội dung biểu diễn đôi nữ. 
 Trước 2 đối thủ rất mạnh đến từ "quê hương" của Pencak Silat, tấm huy chương bạc là thành tích rất đáng khích lệ nhưng Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Huyền vẫn chưa thể hài lòng với kết quả này.
Những tràng pháo tay trên các khán đài nhà thi đấu Bắc Từ Liêm chính là lời động viên, cổ vũ quý giá nhất mà những vận động viên nhận được. 
Để rồi tiếp thêm niềm tin và sức mạnh, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền và Vương Thị Bình đã xuất sắc về nhất ở nội dung quyền tập thể nữ. Các trọng tài chấm 9,965 điểm cho 3 vận động viên Việt Nam, trong khi các vận động viên Brunei chỉ giành được 9,915 điểm. 
Sau 5 thất bại ở bán kết, chung kết, Pencak Silat Việt Nam đã có huy chương vàng đầu tiên ở SEA Games 31. 
Điều này khiến các nữ vận động viên không giấu nổi được nước mắt. Họ ôm chầm lấy nhau, tìm đến tri ân cùng ban huấn luyện.
Thu Hà nhận được chia sẻ từ gia đình, người thân và bạn bè sau thành công này. Cô tin đây là tiền đề để hướng đến các hương chương vàng tiếp theo tại SEA Games 31.
Giây phút các nữ vận động viên Pencak Silat Việt Nam bước lên bục cao nhất của SEA Games 31.
Đây sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của cả 3 vận động viên (từ trái qua phải) Vương Thị Bình, Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Huyền. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn