MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gốc hoa sứ vài chục triệu nằm im trong vườn không người mua. Ảnh: T.Hà

Những gốc hoa sứ vài chục triệu nằm im trong vườn không người mua

Thiên Hà LDO | 25/12/2022 15:40

Hải Phòng - Hơn 20 gốc hoa sứ trên 30 năm tuổi có giá trị vài chục triệu đồng/cây ở làng hoa Kiều Trung (xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng) bỏ không, nằm im trong vườn không người mua.

This browser does not support the video element.

Video hoa sứ Kiều Trung, xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Video: T.Hà
Những năm trước, khi nhắc tới làng Kiều Trung (xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng) người ta nhắc nhiều tới "cái nôi" của loài hoa sứ.  Hoa sứ còn được biết đến là biểu tượng của Làng hoa Kiều Trung bởi cả làng có 361 hộ dân thì có tới 300 hộ dân trồng hoa sứ để bán, còn lại là trồng trang trí nhà cửa. Ảnh: T.Hà
Đứng tỉa lá úa ở cây hoa sứ hơn 30 năm còn lại trong vườn nhà, ông Nguyễn Văn Thấn - người làng Kiều Trung lắc đầu chia sẻ với chúng tôi: "Trước đây, khi làng Kiều Trung chúng tôi chưa phải làng nghề, theo thị hiếu người tiêu dùng, dân làng trồng quất, đào, la hán, cau tiến vua... sau đó tới hoa trà my, hoa sứ rồi cây xanh, lộc vừng, vú sữa, hồng xiêm,... đủ cả. Trong đó, hoa sứ là thương hiệu cây truyền thống làng chúng tôi. Nhưng giờ đây, số hộ trồng hoa sứ để bán ở làng tôi chỉ còn đếm trên đầu ngón tay vì giá cây rẻ, không đáp ứng được ngày công". Ảnh: T.Hà
Tại vườn nhà ông Nguyễn Văn Toán còn khoảng 20 gốc hoa sứ trên 30 năm tuổi. "Cây to, dáng đẹp nhưng để mãi cũng chả thấy người hỏi mua, có hỏi lại mua với giá rẻ, tôi tiếc chả muốn bán" - ông Toán nói. Ảnh: T.Hà
Ông Toán cũng cho biết thêm, một phần vì ông yêu thích vẻ đẹp của loài hoa sứ nên đến bây giờ ông vẫn giữ lại trong vườn nhà nhiều gốc hoa sức lâu năm như vậy. Từ những ngày làng hoa bắt đầu, ông Toán đã lựa chọn trồng và nhân giống hoa sứ nên ông vẫn muốn giữ lại truyền thống của làng hoa Kiều Trung. Ảnh: T.Hà
Những gốc sứ xù xì, bằng cả 2 người vòng tay người ôm mới hết, có gốc lại quện vào nhau như những con rắn khổng lồ vì gốc sứ càng lâu năm càng thể hiện được sự vững chãi, bề thế. Ảnh: T.Hà
 Nhiều cây hoa sứ dáng vừa, xếp gọn ở góc vườn nhà ông Thấn, theo cơ chế thị trường, sứ mất giá, đa phần các hộ dân ở làng hoa Kiều Trung phá sứ, hoặc bỏ không cho cây tự phát triển, chuyển hướng sang trồng cây khác. Ảnh: T.Hà
Kết hợp vừa lưu giữ lại loài hoa sứ truyền thống quê hương, ông Thấn nhân rộng mô hình trồng thêm các loại cây khác như hoa trà, hoa mộc, vạn tuế,... Ảnh: T.Hà
"Chỉ hy vọng người yêu sứ lại tiếp tục quay trở lại yêu thích cây sứ như trước đây, để chúng tôi lại tiếp tục được sáng tạo, tạo ra nhiều hơn nữa những cây sứ dáng đẹp cung cấp ra thị trường trên cả nước, để có thêm kinh tế" - ông Thấn chia sẻ. Ảnh: T.Hà

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn