MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những hình ảnh đầu tiên về sự tan hoang ở bản Sa Ná có 17 người mất tích

Quách Du - Xuân Hùng LDO | 04/08/2019 15:52
Sau nhiều giờ vượt suối, vượt rừng, phóng viên Lao Động đã tiếp cận bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn. Hiện ra trước mắt là sự hoang tàn, đổ nát. Nước mưa, bùn đất trộn cùng nước mắt.

Chiều 4.8, chị Lương Thị Nhâm (49 tuổi) thẫn thờ ngồi trên khúc gỗ, gạt nước mắt cho hay, vào khoảng 7h sáng 3.8, trận lũ kéo về, ban đầu nước nhỏ, khoảng 15 phút sau, nước đổ về ầm ầm kèm theo rất nhiều gỗ. Một số người đang quét dọn trong nhà, không kịp chạy đã bị dòng nước cuốn trôi, mọi thứ diễn ra chỉ 15 phút. 

Chị Lương Thị Nhâm thẫn thờ nhìn bãi đất mới hôm kia còn là những tổ ấm. Ảnh: Quách Du. 

Tiếp theo đó là nước đổ ầm ầm, 24 ngôi nhà bị đổ sập, 17 người bị cuốn trôi, đến giờ này cũng chỉ mới tìm, cứu sống được 5 người, 12 người khác vẫn chưa biết sống chết thế nào...

Cả bản Sa Ná là một bãi ngổn ngang, đổ nát.

 Bản làng yên bình giờ chỉ là bãi đổ nát. 12 người con dân làng chưa biết sống chết ra sao... Chùm ảnh: Quách Du
 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn