MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những mảnh đời mưu sinh trong đêm đông giá lạnh

Những mảnh đời mưu sinh trong đêm đông giá lạnh

Hồng Diệp - Hiệp Phạm LDO | 20/12/2023 07:28

Hà Nội đang bước vào những ngày lạnh nhất của mùa đông năm nay. Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm sâu nhưng những người lao động vẫn phải oằn mình chịu đựng cái lạnh để mưu sinh.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào lúc 23h30, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội là 14 độ C. Cảm nhận được cái lạnh tê tái, đường phố cũng vắng tanh bởi ai cũng muốn được trở về nhà, thế nhưng với những người lao động ngoài trời, họ vẫn phải làm việc dưới cái lạnh thấu da thấu thịt để mưu sinh.
Trời lạnh là lúc các hàng quán bán ngô nướng, khoai nướng trở nên đông khách nhất. Nhưng càng về khuya, những gian hàng cũng trở nên vắng vẻ, người bán hàng đang tất bật chuẩn bị dọn hàng ra về.
“Tôi bán hàng ở đây đã vài chục năm rồi. Mùa đông mọi người cũng thích ăn ngô nướng, khoai nướng, là mùa để chúng tôi kiếm thêm thu nhập nên dù có lạnh cũng sẽ phải cố gắng ở lại khuya để có thêm đồng ra đồng vào.” - Bà Thu Hiền (Hai Bà Trưng) chia sẻ.
Công việc của những người công nhân vệ sinh môi trường cũng bắt đầu ca làm việc mới khi đồng hồ điểm ngày mới. Dù trời mưa lạnh hay nóng bức, họ vẫn phải tiếp tục công việc của mình để làm sạch cho thành phố.
“Công việc của tôi chỉ mới bắt đầu thôi, tôi thường bán từ 1h - 5h sáng vì mọi người cũng có nhu cầu ăn đêm nhiều. Thời tiết về đêm lạnh lắm, nhưng vì cái nghề mình chọn để mưu sinh thì dù thế nào cũng vẫn phải cố gắng.” - AnH Nguyễn Công (chủ gánh mỳ rong) cho biết.
Anh Công bận rộng chuẩn bị xuất mỳ nóng hổi giao cho khách hàng
“Mọi khi tôi cũng cố gắng bán đến lúc mọi người đi tập thể dục mình mới về. Nhưng mấy hôm nay thời tiết lạnh quá, chỉ bán được đến 1-2h sáng phải dọn hàng vì cũng không ai mua, mà gió đêm buốt nên tôi bị đau xương khớp. Chúng tôi cũng chỉ biết cố gắng mưu sinh qua ngày để có tiền trang trải cho các con ăn học đàng hoàng, dù là trời nắng hay trời mưa, nóng bức hay gió lạnh.” - Anh Phạm Văn Thám (Nam Định) bộc bạch.
Càng về khuya, nhiệt độ càng giảm sâu, thế nhưng không khó để bắt gặp những gánh hàng rong, tiếng rao của người bán bánh, bán xôi hay tiếng chổi tre của công nhân vệ sinh môi trường len lỏi đến từng ngóc ngách, con đường của Hà Nội. Đêm đông lạnh giá khiến cho công việc của những người lao động trở nên khó khăn hơn, vất vả hơn nhưng vì mưu sinh, “miếng cơm manh áo” mà họ vẫn luôn phải cố gắng mỗi ngày.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn