MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những nén nhang không bao giờ tắt ở nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Nguyễn Tùng LDO | 27/07/2022 08:24
Hà Giang - Cái nóng gay gắt của tháng 7 hay sự xa xôi cách trở dường như không làm nản lòng dòng người vẫn ngày ngày đến với Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, nơi an nghỉ của hàng nghìn liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. 
Những nén nhang trên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên những ngày này gần như không bao giờ tắt bởi dòng người từ khắp nơi vẫn đang nối tiếp nhau tìm về. 
Dù là thân nhân liệt sĩ hay khách thập phương nhưng khi đã đến nơi đây họ đều mang trong mình lòng thành kính đối với những người con đã mãi mãi nằm lại với đất mẹ để mang lại sự bình yên cho cuộc sống hôm nay. 
Ông Nguyễn Thanh Vân (TP. Hà Giang) và nhóm bạn không nhớ mình đã đến đây bao nhiêu lần trong suốt hàng chục năm qua, trong hàng nghìn liệt sĩ đang an nghỉ ở Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên có 1 người bạn của ông đã mãi mãi ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. 
Theo lời ông Vân, cũng giống như bao liệt sĩ khác đang an nghỉ tại đây, liệt sĩ Trần Bảo Khánh (sinh năm 1964, TP. Hà Giang) tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc khi vừa học xong cấp 3, anh hi sinh trong những ngày tháng ác liệt nhất của cuộc chiến trên mặt trận Vị Xuyên. Khi ấy liệt sĩ Trần Bảo Khánh mới 20 tuổi. 
Ông Trần Thanh Tuấn - Tổ phó Tổ quản lý Nghĩa liệt sĩ Vị Xuyên cho biết, những ngày tháng 7 này trung bình có khoảng hơn 3.000 lượt người đến thăm, dâng hương. Đa số là thân nhân liệt sĩ và đoàn của các tỉnh thành trên khắp cả nước. Cao điểm như ngày 12.7 (ngày Giỗ trận Vị Xuyên) hay gần ngày 27.7 có tới hơn 6.000 lượt người đến. 
Những ngày thường, Tổ quản lý vẫn đảm bảo tốt việc đón tiếp và hướng dẫn thân nhân, gia đình liệt sĩ, các đoàn khách. Tuy nhiên vào những ngày lễ, cao điểm thì huy động thêm tới lực lượng thanh niên tình nguyện để công tác đón tiếp được chu toàn. 
Ở Nghĩa trang Vị Xuyên có một phần mộ đặc biệt “Mộ liệt sĩ tập thể” nơi an nghỉ của các liệt sĩ hi sinh tại Hang Sập, bình độ 400, xã Thanh Thuỷ, Vị Xuyên. 
Trong số 1.864 liệt sĩ được quy tập về đây vẫn còn 346 mộ chưa xác định được thông tin. Đó cũng là nỗi trăn trở, đau đáu của Đảng, Nhà nước và thân nhân các gia đình có người thân đã hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. 
Từ cuối năm 2016, tỉnh Hà Giang đã tiến hành Dự án Tu bổ, mở rộng, quy tập Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, nâng quy mô từ 1,2ha lên 10ha để quy tập thêm trên 3.000 phần mộ liệt sĩ còn nằm rải rác trên địa bàn. Hiện nay, đa số các hạng mục công trình đã hoàn thành. 
Đền thờ liệt sĩ mới được xây dựng trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. 
Trong số 1.864 mộ liệt sỹ được quy tập về đây, có tới hơn 1.600 liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc còn lại 109 liệt sỹ chống Mỹ, 107 liệt sỹ chống Pháp, 1 liệt sỹ công an nhân dân và 1 mộ tập thể. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn